
(Post 14/12/2007)
Sau đêm nhạc "Sán lại, cùng đi đến thành công" nhằm giúp các sinh viên khóa 3 thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với trường bạn Ngoại thương, ngày 8/12 vừa qua sinh viên 2 trường lại được sống trong không khí rộn ràng tiếng nhạc, chào đón sự trở lại của anh Trương Quý Hải với liveshow mang tên "Đời lính" tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng HN 2.
17h30 chiều, ban nhạc FPT cùng các ca sỹ đã có mặt. Tiếng trống, tiếng đàn rộn rã cả trung tâm. Tác phong người lính được phát huy, chỉ một lát sau, sân khấu đã chuẩn bị xong. Giọng quen thuộc của thầy Lê Xuân Luyện lại cất lên "Khẩn trương, khẩn trương, nhanh và luôn, nhanh và ngay...Bằng hành động, không phải bằng lời nói" – câu khẩu hiệu đã trở thành câu cửa miệng của các SV khoá 3 trường ta nhưng vô cùng hữu dụng, sinh viên chấp hành nghiêm túc, ngay ngắn, trật tự.
Vẫn một phong cách trẻ trung điềm tĩnh, vẫn một giọng ca khỏe khoắn đầy chất rock, vẫn những "685", "Thư gửi mẹ","Khoảnh khắc"...nhưng tối hôm nay tâm trạng của nhạc sỹ Trương Quý Hải dường như khát khao và mãnh liệt hơn. Anh đang sống trong một môi trường quân đội, anh được trở về với tuổi trẻ đầy cam go trên chiến trường. Hôm nay ca khúc "685" bỗng mạnh mẽ hơn, hào hùng hơn. Đại tá Lê Văn Nghệ - “tổng chỉ huy” của trung tâm dường như cũng bị cuốn vào dòng chảy lịch sử. Đêm nay, thầy cũng đầy cảm xúc, sôi nổi với "Vì nhân dân quên mình", tự tin lĩnh xướng bài "Đất nước", quả thật thầy đã để lại sự bất ngờ đối với sinh viên 2 trường.
Vui nhất có lẽ là tiết mục biểu diễn của thầy Trần Quốc Ái, trước khi lên sân khấu, “ca sĩ Thầy” không quên cầm micro nhắc nhở các bạn sinh viên giữ trật tự, hàng ngũ. Anh Dũng MC cũng rút ra một kinh nghiệm mới, lần sau không nên để chị Nhung hát "Nổi lửa lên em", bởi chị vừa nổi lửa lên thì trung tâm bị...mất điện. May thay, sự cố này đã được khắc phục ngay sau đó.
Đối với các bạn sinh viên Ngoại thương thì "Đời lính" là lời chia tay với 1 tháng rèn luyện, với cuộc sống ép mình vào khuôn khổ nhưng tràn ngập niềm vui của “người lính”. Những lời hát hào hùng "Đời mình là một khúc quân hành" khép lại đêm nhạc như vẫn còn vang vọng, tràn ngập, hoà quyện trong nỗi bồi hồi, xúc động đêm chia tay. Tạm biệt trung tâm, ngày mai các bạn sẽ lên đường trở về với "Đời sinh viên" đầy nhiệt huyết và khát vọng.
Còn các sinh viên khóa 3 ĐH FPT thì chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa cũng sẽ chia tay với "Đời lính". Chúng ta sẽ nhớ mãi những lần báo động "bất thình lình", những giờ hành quân trèo đèo lội suối "gian lao, vất vả", nhớ những lúc phải đi "sửa soạn" công tác "hội nhập" cho đại đội khác, nhớ những đêm văn nghệ tràn ngập tiếng cười...Tuần cuối cùng, nhớ sao “đời lính”!
Nguyễn Công Danh - SE0306
(theo Đại học FPT)