
(09/07/2009) Khởi tranh từ ngày 30/5/2009, 40 đội bóng đến từ Trường Đại học FPT, FPT APTECH, FPT ARENA đã trải qua 48 trận đấu kịch tính và máu lửa, giải FUTSAL FE Cup đã xác định được ngôi vị vô địch thuộc về đội F1-04 đến từ FPT APTECH 1.
Từ niềm đam mê chung…
“Bóng đá và những môn còn lại” – câu nói quen thuộc của tất cả FPTers đủ để khẳng định giấc mơ quả bóng tròn trong mỗi người FPT. Không nằm ngoài quỹ đạo, giải FUTSAL “FPT EDUCATION CUP” là sân chơi giải trí nhằm xây dựng kỹ năng mềm cho sinh viên trường đại học FPT, FPT APTECH, FPT ARENA. Ông Nguyễn Nhựt Tân – phó tổng giám đốc FPT APTECH cho biết: “Bóng đá và lập trình có chung điều cốt lõi là xây dựng tinh thần đội nhóm (teambuilding), giải bóng đá “FPT EDUCATION CUP” sẽ là bước khởi động tiến tới việc gia nhập giải bóng đá sinh viên toàn thành của các trường cao đẳng, đại học”.
Trận đấu khai mạc
Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, 40 đội cùng tranh tài để chọn ra 12 đội vào vòng đấu bảng tiếp theo trên con đường chinh phục chiếc Cup FE HCM. Điều đặc biệt của FUTSAL FE Cup đó là trận đấu khai mạc được diễn ra giữa cặp đấu F2-05 (FPT APTECH 2) và F1-03 (FPT APTECH1) tại sân thi đấu số 2 và F3-04 (FPT APTECH 3) và F1-08 (FPT APTECH1) tại sân thi đấu số 3 trước hàng trăm khán giả dự khán tại nhà thi đấu Phú Thọ. Vòng loại kết thúc với 128 bàn thắng và xác định được các ứng viên bước tiếp vào vòng đấu bảng bao gồm: 5 đại diện của FPT UNIVERSITY (FU), 3 đại diện FPT APTECH 2 (F2), 2 đại diện FPT APTECH 1 (F1), hai vé còn lại thuộc về FPT APTECH 4 (F4) và FPT ARENA (FA).
Vòng đấu bảng tử thần của FU
Chiến thắng vang dội của các đại diện FPT UNIVERSITY đã gây chú ý cho các đối thủ đến từ FPT APTECH và FPT ARENA. Lực lượng trẻ, khỏe đầy quyết tâm là một trong những yếu tố đáng gờm của FPT UNIVERSITY khi tham dự giải năm nay. Tuy nhiên, FPT APTECH và FPT ARENA cũng đủ kinh nghiệm “chiến trường” để khắc chế những ưu điểm của FPT UNIVERSITY và khai thác lối chơi “hở sườn” của đối phương.
Thay bằng những chiến thắng giòn giã như dự đoán, FU thất bại lần lượt ở các trận đấu. Kết quả vòng đấu bảng với sức công phá 76 bàn thắng của các chân sút và đã xác định 8 chiếc vé bước vào bán kết đúng theo dự đoán của khán giả: F2-09, F2-10, F2-01, FA-01, F1-04, FU-08, F1-06, FU-09.
Tứ kết, bán kết – F2 phơi áo trước FA
Nếu như FU từng làm mưa làm gió tại vòng loại, F2 khuynh đảo vòng bảng thì FA lại là tiêu điểm của vòng tứ kết và bán kết. Sở hữu dàn cầu thủ đồng đều về chuyên môn và kỹ thuật cá nhân, FA thu hút khán giả bởi lối chơi rất “nghệ sỹ” với những pha đảo người đi bóng, một chạm và ghi bàn. Những món đòn đó đã trở thành nỗi ám ảnh của các đối thủ đến từ F2, cả ba đại diện F2 lần lượt phơi áo trước FA.
Trong cơ say chiến thắng, FA “ôm ấp” giấc mơ vô địch của mình, nhưng họ quên rằng chặng đường vô địch của họ còn mang tên của một ẩn số F1-04 đến từ FPT APTECH 1.
FPT APTECH 1 đăng quang
Ở vòng bán kết, F1-04 đánh bại FU-08 đến 6-0, dấu ấn của trận đấu này phải kể đến những pha lập công ghi bàn của Trần Thanh Vân. Với 4 bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu, Thanh Vân đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình.
Bước vào chung kết, sự vững vàng trong lối chơi, đồng đều về lực lượng là một trong những yếu tố góp phần cho chiến thắng 4-0 của F1-04 trước FA-01. Bên cạnh đó, cũng cần kể đến sự tỏa sáng của Chí Thiện với hai bàn thắng, Phong Phát với pha ghi bàn hi hữu – quả đánh đầu ghi bàn bằng ót từ đường chuyền của Thanh Thảo, cùng sự góp công ghi bàn của cầu thủ trẻ Trịnh Hồng Thái. Với chiến thắng 4-0, F1-04 đã sở hữu chiếc Cup FUTSAL FE HCM, kết thúc mùa giải FUTSAL FE HCM Cup kịch tính, sôi động và đầy dấu ấn.
Tổng kết và trao giải
Giải tập thể:
Giải cá nhân:
Một số hình ảnh của giải:
|
|
|
Nhà vô địch chụp ảnh lưu niệm cùng 2 "Nhà Tài Trợ" của đội
|
|
|
|
Đội Á quân
|
|
|
|
Đội hạng 3
|
|
|
|
Trần Thanh Vân và Lê Việt Hùng lãnh giải Vua Phá Lưới
|
|
|
|
Thủ môn xuất sắc nhất: FAT2-09
|
|
|
|
Giải phong cách: FU-08
|
HuyềnTTT