Giải bóng đá FU HCM lần thứ nhất: SE0435 lên ngôi vô địch

Ngày cập nhật: 14/05/2009

Giải bóng đá FU HCM lần thứ nhất đã kết thúc vào ngày 10/01/2009. Với sự tham gia nhiệt tình của 11 đội bóng, giải đã diễn ra thành công và tốt đẹp. Các trận bán kết và chung kết đã diễn ra sôi nổi, đầy kịch tích và SE0435 đã lên ngôi vô địch sau hai trận đấu nghẹt thở.

Sau 2 tuần nghỉ giữa kỳ, 4 đội bóng đoạt vé vào bán kết là SE 0432, SE 0433, SE 0434, SE 0435 đã có sự chuẩn bị lực lượng, tập luyện lên tinh thần cho trận bán kết.

Ngày 08/01/09

Trận bán kết 1 diễn ra giữa 2 đội SE 0432 – SE 0433

Được đánh giá là đồng đều nhất giải, một tập thể đoàn kết, SE 0433 tiến vào giải với những trận thắng và hiên ngang vào bán kết. Hiệp 1 trận đấu diễn ra với cường độ cao, vì không cần thăm dò đối thủ nên 2 đội bước vào sân đều quyết tâm cao độ. Phút thứ 2 của hiệp 1, từ một đường chuyền của Vũ Thế Anh (SE 0433) Xuống cho Hữu Thịnh, và không bỏ lỡ cơ hội tung 1 cú vô lê đưa bóng vào khung thành của SE 0433, vì mở bàn thắng đầu tiên nên SE 0432 lên tinh thần hơn, phút thứ 12 của hiệp 1, chính Hữu Thinh là người nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội mình, niềm vui chưa trọn vẹn khi 2 phút sau Nguyễn Tuấn Hải với kỹ thuật cá nhân của mình, đã đưa bóng vào lưới SE 0432 với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Sang hiệp 2, hai đội càng lên tinh thần thi đấu hơn, với những đợt tấn công ào ạt, những lần phá bóng cứu nguy của hai đội, nhưng bàn thắng vẫn được ghi, phút thứ 14 trở đi có thêm 4 bàn thắng được ghi cho 2 đội. Và kết quả chung cuộc là 4 – 3, phần thắng nghiêng về SE 0432.

Trận bán kết 2 diễn ra giữa 2 đội SE 0434 – SE 0435

Được xem là ứng cử viên cho chức vô địch, với một lực lượng cầu thủ đồng đều, không kém phần chuyên nghiệp, khí thế khi thi đấu rất cao và luôn chứng tỏ bản lĩnh. Dưới sự chỉ đạo của Võ Đông Tuấn Đạt SE 0434 rất tự tin trước trận đấu. Về phần SE 0435 có vẻ yếu hơn một chút, nhưng SE 0435 với lối đá chậm mà chắc, phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài, hai đội đều đá với tốc độ trung bình để thăm dò nhau. Sau 10 phút của hiệp 1 bàn thắng đã được mở cho SE 0435 do công của Tấn Đạt. Sang hiệp 2, nhịp độ thi đấu trở nên cao hơn khi SE 0434 luôn chủ động tấn công để tìm bàn thắng, và không bỏ lỡ cơ hội SE 0434 đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối trận đấu, 1 – 1 là tỷ số trong trận đấu. Trận đấu diễn ra với lượt sút luân lưu, và chiến thắng nghiêng về đội SE 0435.

Ngày 10/01/09

Diễn biến trận tranh hạng 3: SE 0433 – SE 0434

Sau 30 phút khởi động, 2 đội rất quyết tâm thi đấu, không một phút thăm dò, cả 2 đội đều cố gắng thể hiện những gì mình có ngay từ khi tiếng còi trận đấu vang lên. Như dự đoán ở vòng loại, SE 0434 sẽ vô địch vì 3 trận toàn thắng và sẽ đi tiếp vào giải vô cùng thuận lợi. Nhưng trong bóng đá, bóng chưa lăn nên chưa biết cục diện trận đấu như thế nào? SE 0434 với 1 tập thể đồng đều nhất giải, những cá nhân thật xuất sắc, và mọi chuyện đã thay đổi, SE 0434 để thu trong trận bán kết và trong trận tranh hạng 3 vì vậy SE 0434 đứng ở vị trí thứ 4.

Tập thể SE 0433 cũng không kém phần so tài, khi thể hiện 1 lối đá kỹ thuật đẹp mắt và thật gây cấn khi 2 đội rất quyết tâm, tưởng chừng như trận đấu sẽ diễn ra với đá luân lưu, nhưng với 1 tập thể gắn bó và đồng đều vì vẫy 1 bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Tuấn Hải, và trở thành Vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng. SE 0433 được hạng 3.

Trận Chung kết: SE 0432 – SE 0435

Có thể nói đây là 1 trận đấu kịch tính, 1 trận đấu lội ngươc dòng. Với 1 tinh thần thi đấu tập trung, cao độ, lăn xả hết mình. 40 phút của trận đấu diễn ra căng thẳng và không kém phần hấp dẫn, những phút đầu tiên của trận đấu, 2 đội không 1 chút khoang nhượng đã ồ ạt tấn công và tấn công, những phút gần cuối hiệp 1, Nguyễn Hoài Nam đã tặng cho đội SE 0432 một bàn thắng do chân anh phá lưới nhà. Sang hiệp 2, trận đấu trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn, vì bị dẫn bàn trước nên các cầu thủ của đội SE 0435 càng muốn có bàn thắng cho mình. 5 phút đầu hiệp 2, từ 1 pha đá biên của đội SE 0432 bóng đi tới đầu của Hoài Nam và thế là Hoài Nam đã tặng thêm cho đội SE 0432 một bàn thắng bằng đầu khá đẹp. Nhưng không vì bị dẫn bàn trước, đội SE 0435 cố gắng chuộc lại lỗi lầm và dâng lên tấn công nhiều hơn. Với sự bình tĩnh và quyết đoán, trong những phút tiếp theo đội SE 0435 đã lấy lại sự tự tin và gỡ lại 2 quả ngay sau đó.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 2 – 2, hai đội bước vào những lượt sút luân lưu căng thẳng. Kết quả nghiêng về SE 0435, với 1 cú lội ngược dòng ngoạn mục, SE 0435 đã dành chiến thắng và xứng đáng là nhà vô địch của giải với sự kiên trì, lòng tự tin và nhất là quyết tâm giành chiến thắng một cách cao độ. SE 0432 được hạng 2.

Sau một tháng tranh tài và thi đấu sôi nổi,tích cực hào hứng, giải bóng đá FU HCN lần thứ nhất I kết thúc với bao điều đọng lại. Có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có cả vinh quang và cay đắng. Đúng là quả bóng tròn, có tham gia thi đấu thì mới biết được sức hút của nó. Bóng đá…Bóng đá, 2 chữ nghe rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong nó thật sự mãnh liệt, với sự tham gia nhiệt tình của các đội bóng đến từ các lớp, với sự thi đấu nhiệt tình, cố gắng và cống hiến những pha bóng đẹp mắt, những quả bóng trúng xà ngang, cột dọc khung thành và ngay cả những sự tiếc nối khi không thành bàn. Những cái ôm nhau vui mừng khi đội giành chiến thắng đã để lại ấn tượng đẹp cho giải đấu năm nay.

Và kết quả chung cuộc của giải như sau :

  1. ĐỘI VÔ ĐỊCH : SE 0435
  2. ĐỘI HẠNG NHÌ : SE 0432
  3. ĐỘI HẠNG BA : SE 0433
  4. Vua phá lưới : Nguyễn Tuấn Hải SE 0433
  5. Thủ môn xuất sắc : Nguyễn Văn Chinh SE 0435

DungNV

Số lượt đọc:1973-Cập nhật gần nhất:16/09/2009

Các tin mới

Các tin đã đăng