
(Post 28/12/2007)
Tối 24/12 tại tiền sảnh ĐH FPT đã diễn ra chương trình đón mừng Giáng Sinh 2007 với tên gọi Noel ĐH FPT 2.0 và Nghị định 35 của chính phủ. Chương trình được tổ chức trong một không gian tương tác mở (ý nghĩa của 2.0) và vé vào cửa đơn giản là chính chiếc mũ bảo hiểm của khách mời…
Chương trình được lên kế hoạch từ trước đó 1 tuần. Khung chương trình, dự toán tài chính đã được DũngNT SE0104 – trưởng BTC báo cáo bảo vệ và chỉnh sửa ngay trong hội nghị Thủ lĩnh sinh viên ĐH FPT tại khu du lịch Đầm Long ngày 21/6. Ngay từ sáng, các bạn trong đội Tình nguyện đã mỗi người một việc. Người lo kiếm đồ ông già Noel, người gấp, gói quà, người trang trí sân khấu…khiến ĐH FPT những ngày nghỉ giữa kỳ trở nên vô cùng sôi động và gấp gáp. DũngNT giải thích về ý nghĩa của chương trình: “Ban đầu đó là một ý tưởng do đội Tình Nguyện khởi xướng, kết hợp với ý tưởng phong trào 2.0 trong FPT đang rất rầm rộ. Chúng em muốn có một Noel đầu tiên của ĐH FPT thật sự vui và có ý nghĩa”
Điểm đặc biệt nữa của chương trình là việc bắt buộc người xem, người chơi, người tham dự phải đội … Mũ bảo hiểm. Đây chính là mong muốn của chương trình muốn tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Cán bộ, sinh viên ĐH FPT về tầm quan trọng của việc đội Mũ bảo hiểm. Chính vì vậy tên chính thức của chương trình trở nên dài dằng dặc: Noel ĐH FPT 2.0 và Nghị định 32 của Chính phủ. Không chỉ vậy, thi mũ bảo hiểm đẹp và ấn tượng nhất cũng là một phần thi quan trọng của chương trình đêm Noel.
Đúng 18h30 tối 24/12 nhiều đôi bạn trẻ xúng xính trong những bộ đồ đẹp mắt dành cho đêm Noel bước vào sảnh chính. Ban tổ chức không quá khắt khe nhưng chẳng ai quên vé mời là chiếc mũ Bảo hiểm trên đầu. Không gian dường như hơi chật chội cho hơn 100 khách nhưng lại khiến không khí trở nên ấm áp và thân thiện. Tất cả khách đến dự chương trình đều được ông già Noel to béo có cân nặng hơn… 50kg LongLC SE0110 tặng cho một món quà nho nhỏ.
|
Đội mũ bảo hiểm hát vẫn hay như thường
|
![]() |
Ngay sau phần dạo đầu bằng các bài hát cầu chúc Giáng sinh an lành là các trò chơi vui vẻ: “Tranh ghế”, “Bóng bay chuyền đầu - đội mũ bảo hiểm", "Luồn ống - chui sào", "Đấu kiếm La Mã"… thu hút được đông đảo sinh viên, cán bộ và cả giáo viên trường ĐH FPT tham gia. Xen kẽ giữa các phần thi là các tiết mục karoke cây nhà lá vườn để tìm ra giọng oanh vàng ngọt ngào nhất. Khán giả được một đêm cười lăn cười bò với trò chơi mang đậm chất văn hóa Stico. Sinh viên tham dự, cán bộ trường tham dự và cả giáo viên cũng không chịu ngồi xem. Ai cũng muốn hòa mình vào không khí vui vẻ và náo nhiệt này.
Chương trình Noel đầu tiên của ĐH FPT kết thúc trong cảm giác hân hoan, hạnh phúc của người tổ chức lẫn khách tham dự. Vừa dọn dẹp “chiến trường”, DũngNT vừa tâm sự: “Chương trình đã diễn ra vô cùng thành công, ngoài dự kiến của chúng em. Thành công ở chỗ chúng em được tự tổ chức, tự đăng cai và được tự làm. Tất cả chúng em chính là những người được tận hưởng cảm giác thành công, vui vẻ khi thấy tất cả mọi người ở ĐH FPT hôm nay đều sướng, thực sự sướng”. Cầu chúc cho ĐH FPT một giáng sinh an lành và may mắn!
Bùi Minh Long – SE0105