
Ngay từ 4 giờ sáng, chưa cần kẻng, các bạn đã nhanh chóng tự động dậy, xếp hành lý và háo hức lên đường. Trời chưa sáng tỏ, lẫn trong sương sớm là màu áo xanh bộ đội, những ánh mắt còn ngái ngủ nhưng xen lẫn hồi hộp. Bạn Đào Quang Duy chia sẻ: “Sau 2 tuần rèn luyện ở đây, việc dậy sớm thế này đã thành quen, chắc em vẫn đủ sức để tham gia hết mình các hoạt động ngày hôm nay.” Các sinh viên phải ở lại trực ban đã tỏ ra tiếc rẻ vì không có cơ hội đi cùng các bạn.
Gần 5h sáng, sinh viên bắt đầu lên đường hành quân. Lịch trình theo dự kiến là hành quân đi bộ khoảng 7km, vòng qua đồi Thằn Lằn, sang khu vực đặc công 113, sát khu vực hồ Đại Lải. Các bạn đã thể hiện được nhiệt huyết và sức trẻ trên suốt hành trình chuyến đi. Nhiều nhóm vừa đi vừa hát, cố dừng lại chụp ảnh, hay lãng mạn khi ngắt một bông hoa ven đường để tặng bạn gái. Tiếng hát cứ ngân dài trên đường hành quân vắng, chắc cũng đủ để ai đa cảm viết thêm vài dòng vào trang nhật ký tháng rèn luyện Xuân Hòa.
Sau hơn 2 tiếng, sinh viên đã đến khu vực cắm trại. Mỗi lớp chủ động dựng trại theo vị trí đã được phân công. Phần lớn thời gian dã ngoại được dành cho các môn vận động. Đẩy gậy là trò chơi thể thao mở màn. Với tinh thần chiến đấu hết mình, sân chơi đẩy gậy đã tạo được không khí vô cùng sôi nổi. Không ngại mệt mỏi sau chuyến hành quân, cả khán giả lẫn người chơi đều tỏ ra sung sức và quyết thắng. Sau những pha giằng co quyết liệt, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về lớp 513.
Buổi chiều, sinh viên được tham gia phần thi kéo co. Trải qua các vòng loại, bán kết, chung kết, điều đáng chú ý nhất ở mỗi đội là tinh thần tập thể cao độ, chiến đấu hết mình. Nhiều lớp trước trận đấu dặn nhau “Quan trọng là hết mình, đừng bỏ cuộc. Dù có xước tay hay xước chân thì cứ chiến đấu, về cả lớp chăm sóc.” Vòng dây kéo co thực sự đã đem lại cảm giác hồi hộp, gay cấn và thậm chí xúc động trước tinh thần “đi đến cùng” của các tân sinh viên. Với mỗi trận đấu, các đội đều để lại cho người xem những ấn tượng khác nhau. Có bạn mệt tưởng không thở được mà cứ tiếc vì không được tham gia trận sau với đội, có bạn tay phồng lên nhưng quyết không dừng lại, hay những lớp ôm nhau động viên tinh thần trước giờ thi đấu, rồi lớp khác lại tập cổ vũ để tăng sức mạnh cho kẻ đi thi. Đây chắc chắn sẽ là những khắc họa không thể quên về tinh thần của tân sinh viên FPT, đoàn kết và hết mình vì tập thể. Cuối cùng, vô địch phần thi kéo co đã về tay lớp 511 một cách xứng đáng.

Kết thúc ngày là đêm lửa trại, một đêm mà nhiều người có lẽ đã thấy được ngọn lửa trong thế hệ sinh viên FPT mới, nhiệt tình và tự tin. Mở đầu chương trình, bài hát “Trở về” đủ sức hâm nóng không khí đêm nhạc. Khi lửa trại thắp lên, cùng nhạc và cùng với tiếng hát, sinh viên FPT đã không ngần ngại thể hiện mình. Từ những giọng say sưa hát theo, tiếng reo hò cổ vũ, vẫy tay và chạy xung quanh đống lửa đến việc hồn nhiên tham gia các trò chơi. Những bàn tay nắm lấy nhau, hay vai nối vai, bên ánh lửa bập bùng, bên tiếng nhạc say sưa, thực sự đã là một cái kết đẹp cho ngày hoạt động vừa qua.
Một số hình ảnh:










