Anh Lò

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một quả bóng mỗi ngày một màu da, vừa đi vừa hát, nhảy múa lắc lư hoặc vác ba lô và hớn hở khoe “Tớ lại đi đây!” chưa? Quả bóng đó đích thị là Lò A Tùng – tức anh Tùng Lờ Đê (Lê Duy Tùng – TùngLD) của phòng Phát triển cá nhân (PDP), Trường Đại học FPT.

Vì sao bóng nhiều màu?

Lò A Tùng có thể được bầu chọn là nhân vật nam có tủ quần áo sánh ngang với cầu vồng bảy màu trên trời. Trời cứ mưa xong may lắm thì mới có cầu vồng, còn FPT lúc chỉ cần có bóng dáng anh TùngLD đủ 7 ngày trên trường là sẽ có đủ 7 màu của cầu vồng. Thường, anh sẽ bắt đầu bằng áo sơ mi caro tím, hoặc áo phông hồng có in hình màu xanh lam pha tím. Tiếp theo chắc là anh sẽ mặc áo màu nâu có cổ viền xanh lá cây, mà cũng có thể là áo màu đỏ hoặc màu vàng in hình con gì tròn tròn. Cứ thế, 7 ngày của anh Tùng là 7 màu xẹt qua xẹt lại hành lang FPT.

Màu sắc và thời trang là một trong những chủ đề rất dễ thu hút sự chú ý của anh. Chỉ cần khen anh mặc áo đẹp, dễ chừng hôm sau anh vẫn mặc nguyên chiếc áo đó, hoặc quay vòng mặc đi mặc lại vài lần trong tuần. Nếu vui miệng chê áo anh xấu, anh nhất định không vui, và lần sau nếu lỡ gặp bạn khi đang mặc “áo xấu” anh sẽ tìm cách lẩn tránh khỏi các từ Áo, Màu, Đẹp, Xấu.

Sân khấu di động

Một trong những bức ảnh xuất thần đầu tiên của anh Tùng ở FPT, là bức ảnh anh mặc bộ vest trắng đang “dừng hình” ở đôi mắt tròn xoe, cái miệng tròn xoe và đôi tay cầm mic - ấy là anh Tùng tại sân khấu hội diễn Sao chổi năm 2010. Đây là hội diễn đã giúp FPT “khai quật” và lôi ra ánh sáng một tài năng từ ca hát cho đến diễn xuất. Nhìn các nghệ sĩ khác, mọi người sẽ gật gù rằng họ thật hợp với ánh đèn sân khấu. Còn anh TùngLD khiến người khác nghĩ rằng anh ở đâu là sân khấu và ánh đèn ở đó. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của TùngLD ở đâu đó, bạn đồng thời sẽ được chiêm ngưỡng “quà đính kèm” đặc biệt: một bài hát véo von nào đó được trình bày bằng kĩ thuật điêu luyện đính kèm bộ mặt hớn hở hoặc màn nhảy nhót hài hước vui nhộn, hay điệu bộ diễn xuất một phân cảnh bất kì trong mọi loại hình nghệ thuật sân khấu từ tuồng, chèo, cải lương cho đến kịch câm mà bạn có thể nghĩ ra. Vậy mới nói, với TùngLD, anh vác sân khấu đi theo và mọi ánh đèn đều chiếu vào anh mỗi khi anh ngọ nguậy.

Mô tả sơ qua, bạn có thể mường tượng sơ sơ mức độ “nghệ sĩ sinh viên” TùngLD được yêu quý và tự tỏa sáng đến mức nào mỗi khi anh xuất hiện ở các hành lang Trường Đại học FPT.

Lò xo gắn ở… mông

Mang tiếng là nhân viên của phòng PDP, nhưng hiếm khi vào phòng PDP mà gặp được TùngLD. Hoặc là anh đang mải mặc áo nhiều màu và xẹt qua xẹt lại các hành lang và mở sân khấu ngẫu hứng của riêng mình, hoặc là anh đang vác balo và đi đâu đó theo chân các đoàn sinh viên trải nghiệm cuộc sống. Nếu gọi điện cho TùngLD những lúc đó, có thể bạn sẽ được thông báo anh đang cuốc đất, hái chè, đóng gạch hoặc… chăn nuôi lợn cùng sinh viên cũng nên.

Điều đặc biệt, bất kì anh đang ở trên xe, đang trên đường đi lao động, hoặc vừa từ chuyến công tác tốn calo nào trở về, giọng anh cũng vẫn tươi hơn hớn và có thể hát hò hay làm vài màn biểu diễn cho bạn ngay được. Cứ như anh có một cái lò xo phát ra năng lượng gắn ở mông và không cho anh ngồi tĩnh lặng hoặc ủ rũ. TùngLD là thế đấy!

Nếu chịu khó nghe ngóng thêm từ sinh viên về mỗi lần đi trải nghiệm cùng anh, có thể bạn sẽ không tin. TùngLD tròn như quả bóng và nỗ lực hết đạp xe đạp lại lăn lộn đi lao động với chương trình Bảy ngày trải nghiệm, trong thời gian ở cùng sinh viên thậm chí anh còn ý nhị ăn ít đi hoặc gần như không ăn gì để nhường cơm cho các sinh viên đủ sức hôm sau tiếp tục trải nghiệm cuộc sống, thế mà về đến trường chẳng thấy anh ngót đi phân nào. Hoặc giả chừng phải làm công cuộc đo đạc khắt khe với anh, thực hiện vào trước khi anh đi và sau khi đón anh về, may ra lại tìm được vài con số kích thước được xê xích chăng?

Anh Lò trong một chuyến đi trải nghiệm cùng sinh viên

“Siêu lừa” cấp trường

Kể ra, đi vòng quanh trường cũng chỉ thu thập được toàn thông tin xuất sắc, những hình ảnh đẹp đẽ tròn trịa sáng bóng về anh Lò – TùngLD. Vất vả lắm mới có thể khai quật được một ưu điểm “nguy hiểm” ở anh, đó là biệt tài tưởng tượng, kể chuyện và đánh lừa mọi người.

Tài ca hát diễn xuất và khả năng nói năng “như thật” của anh, cộng với trí tưởng tượng phong phú của người có sẵn máu nghệ sĩ và khả năng sáng tạo vô bờ bến, trong vài giây đồng hồ anh TùngLD có thể sáng tác ra hẳn một câu chuyện siêu thuyết phục có đầu có cuối có thắt mở, đầy lôi cuốn để khiến người đối thoại há hốc mồm và tin là thật. Dĩ nhiên, đó là chuyện bịa. Thậm chí có những câu chuyện đùa “như thật” của anh Tùng còn xuất sắc hơn mục Cóc buôn của báo Cóc Đọc, khi Cóc buôn dựa trên 20% sự thật, còn chuyện của anh chỉ dựa trên khoảng xấp xỉ 2%. Từng có thành tích cả một phòng gần chục người tin sái cổ câu chuyện của anh kể, và chỉ ngờ ngợ khi nhìn thấy bằng chứng sờ sờ trước mắt. Giải pháp cuối cùng để thuyết phục gần chục con người kia tin rằng anh Tùng đã “lừa” họ, là gọi điện cho anh lúc anh đang lăn lộn ở tận Thái Nguyên để âm thầm xác minh. Tận khi nghe anh cười khì khì qua điện thoại, gần chục con người mới vò đầu bứt tóc vì bị lừa. Dĩ nhiên, chẳng ai giận anh được lâu, vì anh chỉ cần nhe miệng ra cười, giơ tay chân làm vài động tác sân khấu, và chớp mắt chuẩn bị kể một câu chuyện khác, mọi người đành xí xóa bỏ qua cho anh. Kể ra thì cũng may, anh chỉ cao hứng kể những câu chuyện từ óc tưởng tượng xuất sắc và trong sáng của mình để đùa cho vui.

Giờ thì anh Lò ít xuất hiện ở trường hơn, vì anh đang mải luyện thanh ở trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội với vai trò một sinh viên chuyên ngành gì đó liên quan đến âm thanh của họng và các nốt nhạc. Thật khâm phục anh vì tinh thần học tập suốt đời và mê ca hát tột độ. Nhưng các hành lang trường cũng đã hơi buồn, vì thiếu khuôn mặt hớn hở ồn ào cũng cầu vồng màu sắc anh rải khắp trường mỗi ngày. Hy vọng khi bài báo này lên khuôn và ra lò, anh sẽ chăm mặc áo nhiều màu đến trường hơn, nhất là khi mùa đông sắp phủ lên Hà Nội màu xám xịt lạnh lẽo.

Cóc đa dạng & Cóc thiên thần

(Theo Cóc đọc số 38, 11/2011)

Số lượt đọc:1354-Cập nhật gần nhất:12/12/2011

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng