
Vậy là tròn hai tháng ba sinh viên FPT là tớ - KhánhPD, PhươngLN và HoàngLV đặt bước chân đầu tiên đến Trường ĐH Furtwangen (Đức) theo chương trình trao đổi sinh viên.
Chuyện ở, chuyện ăn, chuyện học
Cả ba đứa bọn tớ đều ở kí túc xá của trường tên là ASK. Phong cách sống của người Đức rất tôn trọng tính cá nhân, nên mỗi đứa đều có phòng riêng, chỉ chia sẻ nhà bếp, tủ lạnh, WC và nhà tắm. Tớ và Hoàng ở lầu 4, còn Phương lầu 5. Nhưng hầu hết là tập trung lại một phòng học hành rồi nấu ăn, đi đâu cũng đi chung. Lâu lâu nấu ăn có mấy bạn Germany, Hungary... sang cùng. Nấu cho các đồng chí ấy ăn cũng vui. Lúc đầu mới qua, bọn tớ có chút bỡ ngỡ, nhưng sau khoảng hai tuần thì mọi việc khá ổn, biết đi siêu thị và mua đồ về tự nấu nên tiết kiệm được khá nhiều. Ở đây bánh mì, khoai tây, sữa và thịt gà rất rẻ lại ngon, sau đợt này về tay nghề nấu nướng chắc cũng lên khá khá.
Chuyện ở, chuyện ăn là vậy, còn việc học hành thì do bọn tớ mới sang nên bắt đầu bằng việc học thêm tiếng Đức trong hai tuần, đầu tháng 10 là vào chương trình học chính thức. Bọn tớ có 5 khóa liên quan đến chuyên ngành, ngoài ra còn lớp ngôn ngữ, tùy chọn tiếng Đức, Pháp hoặc Tây Ban Nha,... Trường cho chọn thoải mái các ngôn ngữ và học miễn phí nên khá nhiều lựa chọn cho tụi tớ. Ba đứa chủ yếu chọn các khóa học bằng tiếng Anh và một số môn hấp dẫn chưa được học ở FPT như Cloud Computing, Mobile Application Development,... Nhìn chung là rất mới, hứa hẹn nhiều điều thú vị.
Lần này lượng sinh viên trao đổi đến từ các nước rất đông, thêm cả sinh viên cao học nữa nên lên đến hơn 60 người. Đủ quốc tịch, từ Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Hungary, Ecuado, đến Áo, Séc, Slovakia, Pakistan… và tất nhiên là cả Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc, Mexico và Ấn Độ chiếm đại đa số, đủ lập mỗi nước một đội đá banh và dự bị thôi.
Về học tập, vấn đề lớn nhất bọn tớ gặp phải khi học tại đây là không có trọn bộ giáo trình theo môn học như ở trường mình. Mỗi môn chỉ gợi ý tên một số cuốn sách và slide tham khảo, nhưng số lượng sách trong thư viện có khi chỉ có 1, 2 cuốn - ai đăng kí mượn trước thì được. Vậy nên bọn tớ phải tự tìm sách và tài liệu cho mọi thứ. Thứ hai là học tập ở môi trường quốc tế đòi hỏi chủ động và tự học, tự nghiên cứu rất nhiều, ví dụ môn Cloud computing, bọn tớ đang học suốt học kì nhưng chỉ có 6 buổi là do giảng viên đứng lớp, còn lại là seminar project cho sinh viên tự nghiên cứu và viết luận. Thi cuối kì là bài luận có độ dài 3000-5000 từ. Cách học, cách thi khác với trường mình nên bọn tớ phải làm quen dần.
Thứ ba là việc tự chọn môn và sắp xếp lịch học cho từng môn, không như trường mình lịch học là cố định, ở đây bạn phải chủ động. Bên cạnh đó, không chỉ có học không, trường còn nhiều hoạt động do sinh viên đứng ra tổ chức, các câu lạc bộ, đi chơi lăng quăng là không thể bỏ qua... nên một quyển sổ Day runner là thực sự cần thiết.
Những điều ấn tượng
Bọn tớ có tham gia một khóa học dành riêng cho sinh viên quốc tế, có tên là “This is Germany” nên được giới thiệu nhiều về văn hóa, lịch sử, con người nước Đức.
Furtwangen là thành phố nhỏ, dân số chỉ có mười mấy ngàn, hơn nửa còn lại là sinh viên, nên đi đâu cũng thấy người quen. Cuộc sống ở đây khá thoải mái và yên bình - tớ nghĩ có lẽ do trường Furtwangen nằm tít trong rừng - nơi hẻo lánh giữa Rừng Đen (Black Forest). Điều đầu tiên tớ bị ấn tượng ở đây là bầu trời rộng hơn ở nhà. Chắc tại ở Tp. HCM lâu quá nên thấy toàn nhà là nhà.
Thiên nhiên ở đây thì đẹp, con người cũng rất thân thiện và thời tiết cũng rất tuyệt. Lúc bọn tớ mới qua là cuối hè, trời dần chuyển sang thu, rồi đến đầu đông. Nhìn lá cây chuyển màu rồi rụng dần, đẹp như tranh vẽ. Và một thứ rất quan trong nữa là tuyết. Từ lúc mới qua đến giờ bọn tớ đã hai lần được ngắm tuyết rơi - cả nước Đức cũng chưa có, chỉ có ở Furtwangen của tớ có (đã bảo bọn tớ ở trên núi mà). Miêu tả thế nào nhỉ, lần đầu tiên trong đời thấy tuyết rơi cảm giác chỉ biết nói là “đã” - bọn tớ đã tranh thủ chụp được vài tấm hình nghịch tuyết tung tăng rồi.
Ở đây, hệ thống tàu và giao thông rất tiện lợi nên tranh thủ cuối tuần và những ngày nghỉ bọn tớ đã đi được kha khá. Chỉ cần mua một vé toàn bang là cả ba đứa đi được cả ngày, rất tiết kiệm. Bên cạnh đó, International Center cũng tổ chức các chuyến du lịch trong nước khá thường xuyên nên bọn tớ đi cùng, vừa đỡ tốn vừa tìm hiểu được văn hóa. Bọn tớ đi được một số thành phố lớn và thành phố du lịch của bang Baden Württemberg - là bang bọn tớ ở - như Karsuhe, Stuttgart, Freiburg, Heidelberg... và một số thành phố của Pháp và Thụy Sỹ như Colmar, Basel... Bọn tớ đã tính rồi, nếu gộp cả mấy thành phố dừng tàu hay xuống chơi một lúc thì chắc đi cũng được tầm 20 cái. Có lúc còn đùa nhau hay hôm nào mua vé đi toàn nước Đức, mỗi chỗ xuống chụp hình một cái rồi đi tiếp, cho ghi kỉ lục về số lượng luôn.
Đợt này qua Đức, bọn tớ khá may mắn vì trúng thời điểm mùa lễ hội của Đức và các nước phương Tây. Bọn tớ đã đi Lễ hội Bia của nước Đức, tham gia Halloween ở Europapark... Sắp tới lại là Giáng sinh và Năm mới, hứa hẹn nhiều trải nghiệm không thể có khi đón Giáng sinh ở Việt Nam.
Kinh nghiệm và những bài học
Ở đây hai tháng, kinh nghiệm sống rút ra cũng nhiều nhưng cái quan trong hơn là tớ cảm nhận được một số bài học nghĩ rằng nó sẽ cực hữu ích nếu được nhận ra và áp dụng ngay khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bài học đầu tiên là về tính đúng giờ. Ở FPT chúng mình được rèn luyện và làm quen với deadline nên cũng không phải là mới. Nhưng khi đến đây mọi thứ đều đúng giờ một cách tuyệt đối, bạn có thể tưởng tượng được cảm giác cửa tàu từ từ đóng lại và bắn đi trong khi mình đúng bên kia đường ray và chuyến tàu tiếp theo là 3 tiếng nữa. Nó vui theo một ý nghĩa khác.
Bài học thứ hai là về tính chủ động, không chắc chắn việc gì thì phải hỏi. Đừng ngại, vì nếu ngại thì bạn có bị lạc cũng chẳng ai quan tâm cả. Người Đức rất thân thiện, và giúp đỡ rất tận tình, có lần bọn tớ bị lạc, hỏi đường còn được một anh bạn dẫn ra tận bến tàu rồi chỉ đường về nữa. Ở trường cũng vậy, bạn có thể yêu cầu giáo sư chuyển qua dạy bằng tiếng Anh, hay cho bạn học qua Skype... Đương nhiên, nó chỉ xảy ra khi mình chủ động hỏi.
Bài học thứ ba là về kế hoạch và mục tiêu, câu thường hỏi của bọn tớ với nhau là “Do you have any plan for next weekend/Chirstmas,...?”. Phải là “plan” nhé, chứ không phải là “will”. Có một kế hoạch trong tay, một mục tiêu hướng tới và một lý do đủ mạnh sẽ giúp mình định hướng và không bị lạc giữa một rừng lựa chọn mà cái nào cũng thấy hay cả.
Khó khăn thì luôn có, nhưng quan trọng là mình tìm cách vượt qua nó. Mỗi chúng tớ qua đây đều có cho mình những mục tiêu riêng, có thể không ai giống ai, nhưng có điều tớ chắc chắn, đã đi là phải đi cho xứng đáng. Với tớ, tiến bước ra ngoài là mở ra cơ hội cho mình học hỏi và mở ra cánh cửa để dẫn đến những cơ hội khác.
Còn bạn, liệu bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình?
KhánhPD
ĐH Furtwangen thuộc bang Baden-Württemberg, thuộc Top 5 trường đại học hàng đầu về đào tạo CNTT tại Đức với các ngành thế mạnh như Khoa học máy tính, Kỹ nghệ phần mềm, Ứng dụng CNTT… ĐH FPT và ĐH Hochschule Furtwangen (Đức) chính thức ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2007 về trao đổi giảng viên, sinh viên tham gia các dự án, hội thảo và các chương trình giao lưu văn hóa. Tại Việt Nam, ĐH FPT là trường đầu tiên ĐH Furtwangen có thỏa thuận hợp tác. |
Kết nối
( 0 )