
Bỏ dở 2 năm học CNTT tại Đại học Bách khoa để quay trở về điểm xuất phát với FU – nơi mà chàng Cóc vàng này đã từng tham gia 4 lần thi trong suốt 2 năm để tìm kiếm một suất học bổng. Với Hoàng Phú Quý “Đó là một trò chơi của thời gian, mà mình chấp nhận nó một cách vui vẻ”.
“Có duyên” với CNTT từ… cái tên
Khi còn là một cậu bé học cấp 2, Quý đã có một “cuộc gặp gỡ” với CNTT một cách khá tình cờ, và điều đặc biệt là sự tình cờ đó lại đến từ… cái tên của cậu. Vốn trước đây, “máy tính” trong mắt Quý chỉ có vài câu lệnh DOS xa lạ được học ở trường, vài chương trình soạn thảo văn bản nhạt nhẽo, hay có chăng, hứng thú cũng chỉ đến từ những trò chơi thỉnh thoảng được chơi trong giờ Tin, thì giờ đây, vai trò của CNTT đối với Quý đã thay đổi rất nhiều. Câu chuyện bắt đầu từ một lần Quý giơ tay lên bảng. Giữa một rừng cánh tay giơ lên đòi trả lời không hiểu sao, thầy lại gọi Quý. Sau khi trả lời xong, người thầy vui tính cứ tấm tắc khen, không chỉ vì trả lời đúng, mà còn vì… cái tên Hoàng Phú Quý “nghe hay quá”. Từ lúc đó, Quý bỗng được thầy chú ý đặc biệt. Sang năm lớp 7, cậu được thầy bồi dưỡng về ngôn ngữ Pascal, làm quen với tư tưởng lập trình.
Quý kể lại: “Mình được thầy cho luyện tập nhiều hơn, yêu cầu cao hơn những người khác. Lúc đầu mình cực kỳ lơ ngơ, không hiểu gì, nhưng vì thầy nhiệt tình quá, với lại hy vọng một ngày nào đó có thể… viết được những trò chơi mà mình thích, nên cũng tích cực rèn luyện, và dần dần thành thạo”. Nhớ lại lần đầu đi thi Tin cấp Quận năm lớp 8, Quý kể: “Lúc đến trường thi nhìn quanh thấy đứa nào cũng có vẻ “nguy hiểm”, nghĩ bụng chắc toàn bọn pro, còn mình chỉ là hạng tép riu. Hôm sau, chạy xuống gặp thầy hỏi xem đã có kết quả chưa thì bất ngờ, thầy quay lại cười rất tươi, vỗ vai mình bảo: “Em làm tốt lắm, được điểm tuyệt đối, giải Nhất rồi”. Mình thậm chí còn không tin, hôm sau còn đi hỏi lại thầy có thật không”. Và đó là giải Nhất đầu tiên trong hành trình chinh phục CNTT của Quý, cột mốc quan trọng đã làm thay đổi cuộc đời chú Cóc vàng ngày ấy.
Trò chơi của thời gian
Có một điều mà hầu như ai quen Quý cũng đều thắc mắc, là tại sao cậu lại bỏ dở 2 năm học ở Trường ĐH Bách Khoa HN – một trường ĐH nổi tiếng về đào tạo CNTT để vào ĐH FPT. Thật ra từ hồi thi Đại học, Quý đã thích FU và cũng đã thi vào FU năm đó, nhưng lại thiếu 4 điểm để được phỏng vấn học bổng, mà gia đình Quý lại không có đủ khả năng để đóng học phí của FU nên đành gác lại và theo học Bách Khoa. Không từ bỏ mục tiêu, Quý vẫn tiếp tục thi FU thêm 2 lần nữa, nhưng lần nào cũng thiếu 2-3 điểm. Đến lần thứ 4, tự nhủ là lần thi cuối cùng, và lòng quyết tâm và đam mê của Quý đã được đền đáp, Quý đã giành được học bổng toàn phần.
Quý bộc bạch: “Việc bỏ dở 2 năm học ở Bách khoa và quay lại để học FU xem chừng có vẻ là điều không khôn ngoan, nhưng nghĩ kỹ thì có khi lại là một điều hay, thậm chí có khi còn hay hơn là mình vào ĐH FPT từ 2 năm trước. Hai năm so với cuộc đời một con người không phải là một quãng thời gian dài, nếu lùi 2 năm mà chọn được hướng đi tốt hơn cho tương lai thì cũng nên lùi. Vả lại, nói “mất” hay “lùi” cũng không đúng, vì những kiến thức, kinh nghiệm có được trong 2 năm đó vẫn còn đấy chứ không mất đi đâu cả. Nó giúp ích cho mình rất nhiều khi vào học ở FU. Mình cũng không quan tâm đến việc “phí mất” cái bằng Bách Khoa như nhiều người vẫn khuyên. Và, trên hết, nếu mình vào FU từ 2 năm trước, mình đã không có cơ hội gặp được những người bạn của mình hiện tại, những người bạn hết sức tuyệt vời. Tóm lại, đó là một trò chơi của thời gian, mà mình chấp nhận nó một cách vui vẻ”.
Bí quyết đến từ những điều mà bản thân ai cũng có
Danh hiệu Cóc vàng là điều mà sinh viên nào có đam mê và quyết tâm thật sự cũng đều mơ ước. Nhưng để đạt được điều đó, liệu chỉ có quyết tâm và đam mê không thôi là đủ?
Với cá nhân Quý, cậu ý thức rất rõ rằng thành bại trong việc học hay trong bất kỳ việc gì khác chính là ở thái độ. Thái độ nghiêm túc trong việc học, theo Quý, không phải là kiểu “mắt nhìn chăm chăm, mặt khó đăm đăm, tay lăm lăm giấy bút”, mà là việc mỗi người có cảm nhận được sự cần thiết của việc học hay không. Điều quan trọng không kém nữa là phương pháp học. “Học” không phải là cứ đọc sách, làm bài của một môn nào đó thì mới gọi là “học”. Cái “học” đích thực là học cả ở thực tế, học qua những gì mình trải nghiệm. Theo Quý, học là quá trình thay đổi tư duy của bản thân. Các môn học chính quy giúp chúng ta mở mang kiến thức chuyên môn, cải tiến phương pháp tư duy, đó là “học”. Nhưng các hoạt động bên ngoài lớp học cũng giúp ta có thêm kiến thức thực tế, cải thiện kỹ năng sống, cho nên, đó cũng đích thực là “học”.
Việc cân bằng giữa chơi và học cũng là một trong những bí quyết giúp Quý thành công. Quý không phải là mẫu sinh viên suốt ngày cắm đầu vào sách vở, mà thực tế, cậu dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động khác như viết báo, tham gia các CLB và cả giải trí. Tuy nhiên, dù có chơi nhiều đến đâu thì Quý vẫn luôn biết cách đảm bảo việc học, và thậm chí còn học được nhiều điều hữu ích khi chơi. Quý tiết lộ: “Hồi xưa, mình rất ghét học tiếng Anh và cũng không học tốt, vì cách dạy tiếng Anh ở trường phổ thông quá là công thức và máy móc. Nhưng kể từ hồi chơi game nhiều thì bỗng dưng tiếng Anh của mình khá hẳn, học nhanh vào và sử dụng tiếng Anh linh hoạt hơn”.
Tương lai đợi chờ phía trước
Nói về con người mà mình muốn trở thành trong tương lai, Quý cho rằng: “Tối thiểu mình phải là một người có thể tự lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống hạnh phúc. Không nhất thiết phải trở nên quá vĩ đại, to tát, chỉ cần làm cho mình và gia đình hạnh phúc thì đã là một điều tốt cho xã hội rồi. Một xã hội mà gia đình nào cũng hạnh phúc thì tất nhiên là một xã hội tốt đẹp”. Để đạt được ước mơ đó, Quý thổ lộ rằng anh muốn xây dựng một sự nghiệp vững vàng của riêng mình (dự định sẽ “start own business” khi nào sẵn sàng và có cơ hội), và tất nhiên là sớm tìm được “cô gái trong mộng” để hoàn tất một nửa cuộc đời mình.
Những ai tiếp xúc với Quý đều dễ có cảm tình bởi nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi. Tuy là người ít nói, nhưng anh lại là một người rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Với các bạn ở lớp, Quý là người bạn tốt, là người anh giúp đỡ các thành viên khác không chỉ ở những vấn đề khó khăn trong học tập mà còn các vấn đề khác trong cuộc sống. Nhìn vào đôi mắt sáng và đầy quyết tâm của anh, hy vọng Quý sẽ sớm thực hiện ước mơ của mình, vững vàng trên con đường mình đã chọn và cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho xã hội.
Nếu bạn muốn xem những hình ảnh thân thiện về chú Cóc vàng Hoàng Phú Quý, vào trang web Youtube.com, search cụm từ “Chân dung Cóc vàng ĐH FPT_2010” nhé J Sẽ có nhiều bạn nữ “chao đảo” vì nụ cười tươi và thân thiện của cậu ấy cho mà xem!
Bật mí về Cóc vàng:
|
Khánh Linh
Kết nối
( 2 )