Ấn tượng ME

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thành Nam giao lưu âm nhạc cùng nhạc sỹ Nguyễn Cường

Từ năm 2002, ở FSOFT có một truyền thống gọi là Management Escape (ME). Management Escape (tạm dịch là Ngoài vùng phủ sóng) là một cuộc họp của các cấp lãnh đạo được tổ chức hàng năm vào khoảng kết thúc 6 tháng đầu năm. ME thường được tổ chức tại một nơi “bí mật” để những người tham gia có thể tạm thời tách khỏi các công việc thường ngày và tập trung cùng suy nghĩ về những thay đổi chiến lược cần thiết cho FSOFT.

Năm nay, ngoài các Manager của FSOFT còn có khách mời từ FPT, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Lạng, Hiệp sỹ vàng 2009 – Nguyễn Trung Hậu, đại diện của báo Cucumber – báo nội bộ của FPT Software, anh  Ngô Viết Cường - nhân vật được giới thiệu trên Tin nhanh 131 của Công ty về những đóng góp cải thiện năng suất chất lượng của anh, đặc biệt lần đầu tiên sinh viên FPT được tham gia cùng. Đó là hai bạn Đoàn Văn Cao và Dương Tuấn Đạt.

 Với các sinh viên FU, những thành viên nhỏ tuổi nhất đang được kì vọng là với sự tham gia sớm vào các hoạt động của manager, các bạn sẽ là những người tích cực giải quyết các vấn đề của Fsoft trong tương lai. Khá bất ngờ khi nhận được lời mời, Cao chia sẻ:

“Nhận được lời mời của FSOFT, quả thực em rất bất ngờ và xúc động vì không hiểu tại sao mình được chọn. Được biết cuộc họp này là cuộc họp thường niên cao cấp của ban lãnh đạo FSOFT, cũng cảm thấy hơi… run vì không phải lúc nào cũng có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo FSOFT. Em cảm thấy mình có cơ hội rất lớn để lắng nghe và tìm hiểu nhiều hơn về FSOFT, môi trường cũng như cách làm việc tại FSOFT để sau này apply vào làm việc tại đây. Bản thân là sinh viên, nên thực sự em rất quan tâm đến chủ đề nhân sự của FSOFT, những chính sách ưu đãi trọng dụng nhân tài, những cơ hội việc làm dành cho sinh viên CNTT”

Còn Đạt, em cũng chia sẻ thêm: “Sinh viên giỏi và xuất sắc ở FU rất nhiều, em thật may mắn khi được chọn. Các cuộc họp lớn của FPT nghe nói là rất thú vị, chính vì thế, em luôn ao ước được một lần tham dự một cuộc họp tầm như thế. Em đi với tinh thần tìm hiểu nên khá thoải mái, không có sức ép hay căng thẳng gì về mặt tâm lý. Trong Agenda, em thấy có phần trình bày báo cáo của các chi nhánh FSOFT ở nước ngoài, thực sự em rất quan tâm, muốn tìm hiểu hoạt động ở FSOFT ở nước ngoài như thế nào, đã đạt được những thành tựu gì…”

Đạt còn cho biết: “Trước khi đi, em cũng sợ nó khá nhàm chán vì nghe thấy họp là đã thấy buồn ngủ rồi, thế nhưng sau khi tham dự thì thấy nó thực sự thú vị ”. Đầu tiên, đó là thành phần tham dự, mặc dù là các manager ở Fsoft nhưng họ còn rất trẻ và nói tiếng Anh, tiếng Nhật như gió. Điều đó khiến các bạn rút ra bài  học là phải chăm chỉ đầu tư hơn nữa cho Ngoại ngữ, môn học tưởng chừng như đã rất vất vả với các các sinh viên FU, nhưng để được như các anh chị thì còn phải cố gắng hơn nữa.

Điều thứ hai mà các bạn quan tâm chính là các bài báo cáo. Mặc dù có những báo cáo bằng tiếng Anh các bạn không hiểu được hết, hay một số báo cáo về các vấn đề khác của Fsoft khiến các bạn khá buồn ngủ vì kiến thức hạn chế, hai chàng trai này vẫn tìm thấy sự hứng thú trong các báo cáo liên quan trực tiếp đến mình trong tương lai như báo cáo về tình hình nhân sự ở Fsoft, số người vào ra, mức lương v.v..  hay đôi khi là những báo cáo có slide hấp dẫn và thú vị.

 

 “Lúc bình thường, các anh chị cũng như sinh viên mình, tếu táo, hài hước lắm, nhất là lúc sinh hoạt, đúng như lời đồn về cái gọi là văn hóa FPT.  Thế nhưng đã họp hành thì  khác hẳn, ai cũng hiểu biết và thông thái kinh khủng”, Cao hồ hởi kể. Đây là lần đầu tiên các bạn được chứng kiến một cuộc họp cấp cao, mà tinh thần của mọi người trong cuộc họp lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, họp quên cả thời gian, đúng như câuviệc hôm nay chớ để ngày mai”. Buổi họp dự kiến kết thúc lúc 12h thì kéo dài đến tận 1h30, và cuộc họp buổi tối thì kết thúc lúc 8h trong khi dự kiến là  6h30. “Em thấy câu này rất đúng với cuộc họp lần này: Làm hết sức, chơi hết mình”. Đạt cho hay.

Bên cạnh đó, chuyến đi lần này cũng là dịp để các bạn thăm thú Tây Nguyên, biết thêm nhiều điều mới lạ như đi thăm cơ sở sản xuất cà phê Trung Nguyên rồi biết được thêm nhiều loại cà phê. Các bạn còn được đi thăm bản Đôn nổi tiếng với bài hát “Chú voi con ở bản Đôn” từ thời bé xíu. Tất nhiên, cưỡi voi là điều các bạn không thể bỏ qua khi đến đây. Tuy vậy, đọng lại ấn tượng nhất với các bạn chính là những sự thân thiện, vui vẻ của các anh chị trong Fsoft. Các anh chị đã chủ động bắt chuyện, làm cho các bạn bớt dần đi cảm giác xa cách lúc đầu và sau đó có thể hòa nhập nhanh chóng với gia đình Fsoft đang rất đông vui và náo nhiệt.

 

Sau chuyến đi, mỗi bạn đều có những bài học riêng cho mình cũng như những cảm xúc rất mới . Cao thì cho rằng: “Cảm giác rất là thích khi mà những người mình tiếp xúc rất vui vẻ, giản dị , nhưng mà lại toàn những người thành công. Được làm quen trước thế này, sau này vào Fsoft em đỡ bỡ ngỡ.”  Còn với Đạt, em tâm sự: “Trước khi họp thì mình chỉ biết Fsoft thuộc tập đoàn, là nơi mình sẽ thực tập sau này. Còn bây giờ thì mình muốn làm việc ở đó. Mình cũng đặt ra cho mình một mục tiêu là sau này sẽ lại được tham gia ME, nhưng không phải trong vai trò khách mời mà là một thành viên thực sự của cuộc họp”.

Với sự tham gia vủa những bạn trẻ rất nhiệt huyết này, ME năm nay đã open hơn khi để các khách mời cùng tham gia vào các hoạt động của manager, và khuyến khích các bạn trẻ có động lực phấn đấu để trở thành các manager của Fsoft trong tương lai.

Một số hình ảnh của chương trình:

Khi họp hành

 

Hay khi văn nghệ


 

Hay khi đi dã ngoại


 

 Ai nấy đều vui vẻ, thân thiện

Nguyễn Hữu Quyên

Số lượt đọc:4504-Cập nhật gần nhất:28/07/2010

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng