Người đồng đội với 5 chữ vàng

Nói đến Gen FPT mọi người đều nhớ đến 5 chữ vàng "Sâu - Sáng - Tuyệt - Thông - Phong" - những chữ vàng của tuyên ngôn FPT mà thời gian qua toàn dân FPT được nghe giảng và học thuộc rất nhiều. Hôm nay tôi xin mượn 5 chữ vàng này để nói về một người Sếp, người thầy, người anh, đồng đội của tôi tại FPT - đó là anh Lê Trường Tùng, hiệu trưởng Đại học FPT hiện nay.

Làm việc dưới trướng của anh từ năm 1999, trải qua thời gian hơn 6 năm gần gũi bên anh, được cùng anh thảo luận, giải quyết vấn đề trong công việc, được anh dẫn dắt để ngày càng trưởng thành và vui nhất là được cùng anh chia ngọt xẻ bùi trong các hoạt động sướng vui theo kiểu tổng hội. Tôi muốn nhân cơ hội này để vinh dự viết vài dòng cảm nghĩ của tôi đối với anh.

Sâu

Anh Tùng là người rất sâu sắc trong cách nhìn nhận, phân tích sự việc và sâu sắc trong cả cách ứng xử đối với mọi người. Anh là người rất nghiêm túc trong công việc. Nhiều vấn đề tưởng chừng chỉ dừng lại ở một khía cạnh nào đó, thì với anh một khía cạnh khác sẽ được anh khai thác và nêu ra cho mọi người xem xét. Anh rất ham đọc sách, hầu như không buổi trưa nào sau khi ăn xong anh về văn phòng, mà thường ghé qua nhà sách Thanh Niên gần Aptech để tìm cho mình vài đầu sách đem về. Anh rất hiểu rõ tính khí và tình cảm của mọi nhân viên của mình, vì vậy anh luôn giao đúng việc cho đúng người và không quên hỗ trợ để chia sẻ và động viên giúp mọi người hoàn thành công việc.

Sáng

Tại FPT, anh Tùng luôn được đánh giá là nhà lãnh đạo lập kế hoạch giỏi nhất. Hầu như năm nào doanh số của Aptech cũng hoàn thành rất sát kế hoạch. Những định hướng của anh cho tương lai của Aptech đến nay đều đúng hướng và thành hiện thực- 25 trung tâm Aptech tại 16 tỉnh thành phố lớn trên cả nước. anh có rất nhiều sáng kiến, những ý tưởng mới đối với anh gần như lúc nào cũng có sẵn trong đầu. Những ai đang "bí" ý tưởng hãy tìm cách trò chuyện với anh, chắc chắn sẽ có "chiến lợi phẩm" liền...Vì thế mà anh luôn được đảm nhận vai trò trưởng ban trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng của công ty trong suốt thời gian qua.

Tuyệt

Những ai từng làm việc cùng anh chắc chắn đều công nhận anh Tùng là người có sức khỏe tuyệt vời. Những anh em phần mềm và Aptech đều quen thấy hình ảnh của anh sáng công tác Hà Nội, chiều làm việc ở Sàigòn...hay sáng ở Quang Trung trưa ở Aptech...Anh là mẫu người điển hình của phong trào "Khỏe để phục vụ" cho thanh niên FPT chúng ta noi theo.

Thông

Anh Tùng được mọi người trong giới CNTT biết đến với nhiều vai trò: Chủ tịch Hội Tin Học TP.HCM, Phó Giám Đốc FPT-HCM, TGĐ. Học Viện Quốc Tế FPT và gần đây anh còn được anh em xưng hô là ông Hội Đồng (đại biểu Hội Đồng Nhân Dân TP). anh đảm nhận rất nhiều sứ mệnh và công việc nhưng điều đáng khâm phục ở anh đó là sự sắp xếp công việc rất khoa học, rất hài hòa, và cân bằng cả việc trị quốc, tề gia thông suốt. Vốn có tính cách của người sĩ quan quân đội luôn lấy kỹ luật và niềm tin làm đầu, anh đã góp công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển FPT nói riêng và ngành CNTT nói chung hướng đến sự nghiệp toàn cầu hóa của đất nước.

Phong

Anh rất gần gũi các anh em Aptech và phần mềm, những cuộc vui liên hoan nào cũng đều do anh lĩnh xướng. Các phong trào tổng hội luôn được anh quan tâm và động viên mọi người tham gia rất nhiệt tình. Với tính hay cười của anh mà những căng thẳng trong công việc đều biến mất khi làm việc cùng anh. Nhiều chị em Aptech rất mến cái tính đáng yêu đó của anh. Và như đáp lại tấm lòng của chị em Aptech dành cho mình nên trước Tết anh đã mời chuyên gia trang điểm đến mở lớp dạy các chị em làm đẹp.

Bằng vài lời trên thì không thể nào kể hết được đức tính và tài năng của anh được. anh là người anh đáng kính của thế hệ trẻ FPT, những gì anh biết là những gì chúng ta cần học hoài vẫn chưa hết. Xin được chúc anh luôn trẻ mãi cùng hình ảnh "Người anh Với 5 Chữ Vàng" trong lòng thế hệ trẻ FPT.

Một vài thông tin thú vị về anh Lê Trường Tùng

- Dân chuyên Toán Lam Sơn – Tiến sỹ Toán

- Quân hàm: Thượng tá.

- Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng đại học FPT

-  Trông lởi xởi, hiền hiền nhưng cực kỳ sắc sảo và đặc biệt kỹ tính;

-   Rất thông minh và tóm được bản chất sự việc rất nhanh.

-   Ăn mặc có "gu" rõ ràng: Trang phục trên người ít khi vượt quá 3 mầu, rất lịch lãm.

-   Không ngại đương đầu với khó khăn, đúng chất bộ đội.

-   Nhà ở xa chỗ làm, tuần nào cũng đi máy bay đến cơ quan làm việc.

-   Có quá nhiều văn phòng riêng, theo thống kê hiện nay ít nhất có 3 - 4 chiếc (mỗi cơ sở 1 chiếc)

-    Nhớ dai.

-    Ai có ý định làm việc với anh Tùng thì đừng sợ nhưng hãy chuẩn bị nghiêm túc không thì bị bẻ tan nát ngay.

-    Khi không đồng ý việc gì thì hay vặn vẹo nhân viên, đôi khi dồn nhân viên vào thế đuối lý hoặc đuối hơi.

TânNN - 2005

 

Số lượt đọc:3752-Cập nhật gần nhất:23/12/2009

Gửi kết nối

Các tin mới