Nguyễn Phan Quang Nhật – Chàng Cóc vàng và ý tưởng trồng lúa

Kết thúc học kỳ Summer 2009 danh hiệu Cóc vàng đã thuộc về chú Cóc Nguyễn Phan Quang Nhật. Với vẻ ngoài hiền lành và khiêm tốn, chàng trai đến từ cố đô Huế đã chia sẻ với Cóc Sài Gòn con đường trở thành Cóc vàng đầy thú vị của mình.

"Bén duyên" FU ngay từ phút đầu tiên

NhậtNPQ có niềm đam mê với ngành công nghệ thông tin từ khi còn học cấp 2. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, bạn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình khi đăng ký thi vào lớp chuyên tin của trường Quốc học Huế. Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh Huế, một ngôi trường có truyền thống lâu đời. Kể từ đây, con đường chinh phục những ước mơ của Nhật rẽ sang một bước ngoặc mới.

Liên tiếp gặt hái được những thành công qua các giải thưởng: HCV Olympic 30/4 năm lớp 10, 11; giải Nhất Tin học trẻ không chuyên năm 2008; giải Nhì quốc gia môn tin năm lớp 12, được miễn thi tốt nghiệp và học bổng 100% vào trường đại học với giải thưởng cấp quốc gia. Con đường trước mắt Nhật đã rộng mở trong khi rất nhiều người khác đang phải vất vả vật lộn với sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học. Biết đến FU qua một buổi hội thảo được tổ chức tại trường Quốc học Huế, anh chàng chuyên tin đã bị thuyết phục ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhật tâm sự: "Mình bị ấn tượng bởi môi trường học tập tại đại học FPT và công việc bảo đảm khi tốt nghiệp. Mình cảm thấy đây là một môi trường rất thân thiện và có thể phát huy hết các khả năng của mình".

Nhật chia sẻ thêm: "Mình thích thành phố Hồ Chi Minh ngay từ khi còn nhỏ, những lần theo ba mẹ vào Sài Gòn đã tạo ra những ấn tượng đặc biệt về thành phố này. Đó cũng là lý do tại sao mình chọn FU HCM để theo học. Con người Sài Gòn thân thiện, vui vẻ và đặc biệt những cô gái ở đây thì rất hiền lành và dễ thương".

Việc chọn đại học FPT là nơi theo đuổi ước mơ ban đầu cũng vấp phải sự phản đối của ba mẹ. Nhưng với khao khát được học tập tại một môi trường thực tế và năng động để phát triển khả năng và thực hiện ước mơ, Nhật đã thuyết phục ba mẹ để được theo học tại FU.

Thành công ngoài mong đợi

Nhật không phải là người suốt ngày nghiền sách trong thư viện. Với những nền tảng có được từ quá trình học tập và các cuộc thi đã tham dự, Nhật nhanh chóng tiếp cận được với các giáo trình của trường. Bí quyết của Nhật là tự học và giúp đỡ các bạn. Đọc giáo trình trước khi đến lớp, sử dụng tối đa những kiến thức tự thu lượm được qua quá trình tự học và sự hướng dẫn tận tình của thầy cô đã giúp Nhật nắm chắc các kiến thức ngay trong lớp. Điều đó giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian để Nhật có thể tham khảo thêm các tài liệu khác và thực hiện các dự án riêng.

Nhật tâm sự: "Thông qua việc học nhóm và trao đổi với các bạn về bài học, Nhật có thể ôn tập lại những điều đã học được. Đó là một cách hiệu quả để mình ôn bài vì mình thực sự không siêng năng lắm ".

Ban đầu, Nhật không có kỳ vọng sẽ trở thành Cóc vàng. Kết quả này thật sự làm Nhật bất ngờ và hạnh phúc. "Nhật cảm thấy hạnh phúc bởi vì với giải thưởng này Nhật đã làm cho những người quan tâm, giúp đỡ mình hãnh diện và hạnh phúc. Nhật không coi đó là cố gắng của riêng cá nhân. Đó là công sức của rất nhiều người. Bạn bè đã động viên và giúp đỡ Nhật rất nhiều và nhất là nhờ sự nuôi nấng của ba mẹ. Nhật thật sự cảm thấy xúc động khi mẹ có mặt tại buổi lễ tổng kết". - Nhật tâm sự.

Một ước mơ để vươn tới và một ước mơ để mơ ước

Ngay từ đầu, Nhật đã rất thích được làm việc tại FSoft. Nhật nghĩ đó là một môi trường thích hợp để phát triển khả năng và sự đam mê đối với ngành phần mềm của mình. Đó là dự định trong 5 năm tới của Nhật.

"Làm việc tại FSoft có thể được đi làm việc tại nước ngoài, sẽ là một trải nghiệm mới vì phong cách sống và làm việc của họ rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhật thấy khi còn trẻ ta nên cố gắng đi được nhiều nước trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm làm việc và mở rộng thế giới quan của mình".

"Còn về mơ ước mua một mảnh đất để trồng lúa ngay tại Quận 1 là một ý tưởng hơi có phần điên rồ một chút. Nhật thật sự rất thích phong cảnh yên bình và những cánh đồng lúa của làng quê Việt Nam. " - Nhật chia sẻ.

Người ta thường nghĩ rằng sinh viên công nghệ thông tin thì chỉ suốt ngày làm việc với máy tính và những chương trình, thuật toán phức tạp. Nhưng thực tế tại FU, các chú Cóc vẫn rất mộng mơ, Cóc vàng Nguyễn Phan Quang Nhật cũng là một minh chứng "đa chiều" đấy chứ nhỉ?

Và một tin vui nữa mới đến với chàng Cóc vàng Nguyễn Phan Quang Nhật: mùa xuân năm nay Quang cùng với hai bạn nữa sẽ tham gia chương trình học bổng tại ĐH Furtwangen (Đức).

Lý lịch trích chéo:

Tên: Nguyễn Phan Quang Nhật

Sinh ngày: 26/06/1990

Thành tích: HCV Olympic 30/4 năm lớp 10, 11; giải Nhất tin học trẻ không chuyên năm 2008; giải Nhì QG môn tin năm lớp 12.

Mẫu người yêu lý tưởng ^ ^: Không cần xinh lắm, nhìn có "duyên", tính tình vui vẻ, hơi "phá cách" một chút.

Sở thích: Xem phim, đọc sách (đặc biệt là sách về lập trình), chơi bóng bàn.

Những khi buồn: Lang thang với chiếc xe đạp về mấy chỗ vắng vẻ, sông nước của Huế hay Sài Gòn.

Thần tượng: Einstein - "Try not to become a man of success but rather to become a man of value".

Quan niệm: Gia đình luôn là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Nó là nền tảng và là động lực để con người tiếp tục ước mơ và vươn tới mơ ước.

Số lượt đọc:5041-Cập nhật gần nhất:22/01/2010

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng