Sếp tôi là người đẹp

 

Anh Khắc Thành - Hiệu phó ĐH FPT từng trêu chị là Huyền Diệu (nữ nhân vật chính trong phim "Cô gái xấu xí") nhưng với tôi chị thực sự là một người đẹp bởi ở chị toát lên từ nét giản dị bên ngoài, đến sự dịu dàng, nhỏ nhẹ mang đậm chất phụ nữ Á đông và lối tư duy luôn bắt nhịp thời đại. Chị là nữ "tướng" duy nhất bên cạnh năm "chàng lính ngự lâm" của Trường ĐH FPT - TS. Nguyễn Kim Ánh - Phó Hiệu trưởng.

Học đúng ngành, làm đúng nghề

Chị tâm sự, không phải chị "theo đuổi" ngành Công nghệ thông tin mà cái nghiệp đến với chị một cách rất tự nhiên. Chị vốn là học sinh chuyên Toán Hà Nội, sau đó là Chuyên Toán - Khối THPT thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà Nôi. Khi bước vào đại học, tự thấy rằng con gái học thiên về Toán lý thuyết thì không phù hợp lắm, lại được bố mẹ động viên, rồi thầy cô cũng không quá phản đối nên chị đã đăng ký học ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Đảm báo Toán học cho máy tính điện tử. Cũng may sau đó chị đã được nhà nước cử đi học ở Liên xô theo đúng nguyện vọng của mình. Lúc bấy giờ, ngành máy tính ở Việt Nam còn rất mới mẻ, các thuật ngữ "Tin học" hay "Công nghệ thông tin" hình như cũng chưa có, nên ngành "Toán ứng dụng" mà chị hướng tới chính là một trong những nền tảng của Công nghệ thông tin bây giờ. Cũng cần phải nói thêm là hồi đó sinh viên ra nước ngoài học chủ yếu theo những ngành mà nhà nước phân công, cho nên khả năng chị được phân công học Sinh học, Dầu khí, hay thậm chí tiếng Nhật... như một số bạn học chuyên Toán khác không phải là không có, và nếu xảy ra như vậy thì bây giờ công việc của chị có lẽ đã theo hướng khác rồi.

Sau một năm học dự bị tiếng Nga trong nước tại Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự ở Vĩnh Phú, năm 1974 chị cùng rất nhiều bạn bè "khăn gói" lên tàu liên vận, đi mất gần nửa tháng, qua Trung Quốc, Mông Cổ rồi mới tới Liên Xô để học tập. Chị được phân về Trường Tổng hợp Bạch Nga, học tại đó suốt 5 năm liền, không một lần được về nước. Sau khí tốt nghiệp đại học, chị được chuyển tiếp nghiên cứu sinh thêm 3 năm nữa tại Trường ĐH Tổng hợp Matxcơva mang tên Lomonoxov. Với tâm niệm thích làm những việc thiết thực, những công việc có thể áp dụng vào thực tế, nên khi học xong về nước chị đã vào làm việc tại phòng Tin học của Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Việc làm đầu tiên tại đây của chị chính là nghiên cứu giải thuật và phát triển chương trình sắp xếp tiếng Việt trong máy tính - lúc bấy giờ đang là nhu cầu cấp bách đối với các hệ thống xử lý văn bản tiếng Việt, đặc biệt là các kho thông tin, tư liệu, từ  điển trong nước... Đó cũng là một khởi đầu thiết thực cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin sau này của chị.

Sát cánh cùng "đồng đội"

Từ bé, tuy được gia đình rất chiều chuộng, nhưng sống trong thời buổi chiến tranh, trải qua bao lần sơ tán xa nhà, lại ở tập thể nhiều, cho nên những điều gian khó, nếu gặp phải, với chị cũng là điều bình thường. Rồi một năm rèn luyện đặc biệt với kỷ luật sắt trong môi trường quân đội đã khiến chị cùng bạn bè trưởng thành lên rất nhiều. Do vậy, khi trở thành sinh viên, sống xa nhà suốt gần chục năm trời là điều gần như không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật ra có thấm vào đâu so với những khó khăn đã gặp phải, và nhất là so với những gì mà gia đình, bạn bè và cả đất nước đang trải qua trong những năm tháng nước sôi lửa bỏng đó. Cũng như nhiều bạn bè đi Liên Xô hồi đó như anh BìnhTG, anh Ngọc BQ, và sau là anh TùngLT... với chị việc được cử đi học ở nước ngoài không chỉ là vinh dự cá nhân, mà thực sự đó là một trách nhiệm chung rất thiêng liêng.

Và có lẽ, với những ai được sống và học tập tại Liên Xô lúc bấy giờ, hẳn những khoảnh khắc ấy không thể nào quên được. Chị cũng từng tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao một cách rất tích cực. Chị kể, nước Nga đẹp lắm, bốn mùa thay đổi rõ rệt, mùa thu con đường trải đầy lá vàng, mùa xuân cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, mùa đông đâu đâu cũng phủ một màu tuyết trắng xóa, mùa hè tràn đầy sắc xanh của cỏ cây, không gian dịu mát. Và hơn tất cả, đó là tình bạn sâu sắc, tình người đôn hậu - nguồn động viên tinh thần rất lớn của chị, không chỉ khi còn ở nước Nga mà cả cho đến bây giờ cũng vậy.

Chính tình "đồng đội" được xây dựng, vun đắp ngày ấy nên khi bạn bè ngỏ ý mời chị tham gia xây dựng Trường ĐH FPT (FU), dù đang gắn bó với công việc "nhà nước" mấy chục năm trời, chị vẫn quyết định trở về cùng "đồng đội". Nói vậy thôi chứ chị cũng trăn trở lắm, là một người phụ nữ không giống như đàn ông dễ xông pha, lại không còn ở cái tuổi còn trẻ nữa, quyết định từ bỏ để đến với FU đang còn sơ khai là một thách thức đặc biệt. Nhưng nhìn theo hướng khác, chị nhận thấy môi trường đổi mới của FU sẽ khiến mình phải năng động hơn. Bản thân chị thích làm việc một cách chủ động, sáng tạo. Hơn nữa, đào tạo nhân lực Công nghệ thông tin là công việc mà chị tâm huyết, hứa hẹn sẽ mang lại kết quả thiết thực hơn, mang tính nhân văn hơn. Đặc biệt, "chị thấy khâm phục sự dũng cảm của mọi người ở FPT, dám nghĩ và dám tự làm những việc mà mình cảm thấy có nghĩa, nhưng khó do khác với thông lệ. Tại sao bạn bè hăng say như thế mà mình lại không góp phần chung tay chứ?", chị chia sẻ.

Và rồi, từ ngày đầu đến bây giờ, FU đã được ba năm, ba năm nhìn lại FU đã đạt được những thành công đáng kể như: Giải thưởng đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT xuất sắc nhất, Giải Sao Khuê dành cho Dịch vụ đào tạo CNTT, mở thêm chuyên ngành mới (BBA), xây dựng trụ sở mới tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc...

Là người chịu trách nhiệm xây dựng chương trình và quy trình đào tạo ở FU, chị cho biết: "Càng ngày Công nghệ thông tin càng phát triển mạnh nên đòi hỏi mình càng phải nhạy bén. Ngày xưa, khó khăn là không có cái gì để chọn thì ngày nay có quá nhiều thứ để mình lựa chọn. Do vậy, để lựa chọn được một giáo trình phù hợp cho FU, phía chị phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế, đối chiếu vào mục tiêu của nhà trường rồi đưa ra bàn bạc, thảo luận. Tất nhiên không có cái gì là tuyệt đối, nhưng mình phải biết cân đối hài hòa giữa các mục tiêu. Ở FPT, mọi người thường hay rất tranh luận, thậm chí có khi to tiếng, nhưng có điều rất dễ chịu là không ai vì mục đích cá nhân, tất cả đều đều trên tinh thần xây dựng, hướng tới mục tiêu chung. FU có đội ngũ nhân viên tràn đầy sức trẻ, nhiệt tình, sáng tạo nhưng chúng ta còn phải cố gắng nâng cao năng lực nhiều hơn nữa."

Âm thầm, lặng lẽ và nhẹ nhàng, tình cảm nhưng đầy nhiệt huyết và đam mê, chị đang từng ngày góp phần chung tay với mọi người ở FU thực hiện "Khát vọng đổi thay". Tháng 1 này, chúng ta mừng FU HN tròn ba tuổi, tháng 1 này cũng là sinh nhật chị, xin chúc chị sẽ luôn giữ được những nét đẹp mà mình vốn có để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ trẻ ở FU, đưa FU vươn xa hơn nữa.

Những bật mí về chị Ánh

-       Ngày sinh: 07/01

-       Quê gốc: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Lớn lên tại Hà Nội.

-       Tính cách: Giản dị, chân thành, quý trọng những gì đang có.

-       Kỷ niệm đáng nhớ ở FU: Thấy lạ khi đoạt Giải Nhất Sử ký FE, có lẽ mọi người động viên thôi.

-       Điều ước sinh nhật: Ước cho mình, người thân, bàn bè luôn được khỏe mạnh, thương yêu.

Hoàng Yến

 

Số lượt đọc:4215-Cập nhật gần nhất:13/01/2010

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng