Nếu là một sinh viên Đại học FPT (FU), chắc các bạn đều biết đến một người thầy có gu ăn mặc bụi bặm cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử, hay ngồi ngoài sảnh hút thuốc và chuyện trò với sinh viên, đó chính là thầy Huỳnh Anh Dũng. Nhưng ngoài những giờ học C, I2C, HCI,... có lẽ sinh viên FU vẫn chưa biết nhiều về thầy. Hãy cùng Kết nối FU khám phá những bí mật rất riêng về người thầy vui tính này nhé.
Phóng viên (PV): Em chào thầy! Cảm ơn thầy đã nhận lời phỏng vấn của chuyên mục Kết nối FU. Thầy ơi, thầy có thể cho chúng em biết thầy đã đến với FU như thế nào không?
Thầy DũngHA:. Thầy tình cờ thấy thông báo tuyển dụng của FU trên một website. Khi đó thầy đang dạy học và du lịch tại New Caledonia (Một hòn đảo du lịch nổi tiếng gần Australia, một số cảnh trong phim BOF được quay ở đây). Lúc đó nộp đơn cũng chỉ cho vui thôi. Thậm chí cả khi phỏng vấn và trúng tuyển thầy cũng không nghĩ sẽ đến dạy ở FU vì chưa bao giờ nghĩ sẽ ra Bắc sống hay làm việc cả. Và lúc đấy thầy đang có ý định trở lại Ấn Độ.
PV: Vậy tại sao thầy chọn ở lại FU?
Thầy DũngHA: Bởi thầy cảm thấy có một mối nhân duyên với FU. Tâm linh thầy mách bảo nên đem những tri thức thầy đã học hỏi ở nước ngoài về cho sinh viên Việt Nam. Và khi nào hết cái duyên ấy thì thầy sẽ không làm việc ở FU nữa (thầy cười một cách bí hiểm).
PV: Em biết thầy dành rất nhiều thời gian ở trường, không chỉ dạy mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cùng sinh viên. Vì sao thầy dành nhiều tâm huyết cho sinh viên đến thế?
Thầy DũngHA: Đấy là thói quen của thầy. Khi còn trẻ thầy tham gia các tổ chức cho thanh niên, làm huynh trưởng của gia đình phật tử, chăm lo cho mọi người. Khi học tại Úc, thầy còn là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại Học Victoria. Thầy thường động viên các bạn trẻ về mặt tinh thần, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Ngay cả ngày cuối tuần thầy cũng tham gia hoạt động với thanh niên tới tận 2 giờ sáng mới về nhà.
PV: Em được biết là thầy cùng thuê nhà trọ với sinh viên FU. Cách sinh hoạt của sinh viên rất dễ khiến người lớn thấy không thoải mái. Tại sao thầy lại chọn sống cùng sinh viên ạ?
Thầy DũngHA: Thầy sống cùng sinh viên vì muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vả lại thầy đã quen với tập thể nên không thấy có vấn đề gì và cũng vui khi có nhiều sinh viên đến chơi nhà thầy.
PV: Một chút về tò mò về cuộc sống của thầy nhé, thầy đã sống rất nhiều năm ở Úc, thầy có thể kể cho chúng em nghe về thời gian ở đó không?
Thầy DũngHA: Thầy sang Úc năm 1982. Lúc đầu tiếng Anh cũng không tốt lắm nên thầy phải nỗ lực rất nhiều để học tiếng Anh. Thầy đi làm 2 năm rồi đi học ngành Computer Technology tại Trường Đại học Victoria. Sau đó là học Master. Rồi đi làm.
PV: Em từng được thầy cho xem cuốn passport có dấu thông quan của rất nhiều nước trên thế giới. Thầy "bật mí" một chút cho chúng em về những trải nghiệm của thầy trong những chuyến đi đó đi?
Thầy DũngHA: Sau khi rời Úc năm 1989, thầy đến Ấn Độ để nghiên cứu về con người và thiền học tại ngôi chùa Việt Nam Phật quốc tự (Tên ngôi chùa tại Ấn Độ). Trong những năm đó thầy qua lại giữa hai nước Ấn Độ và Nepan để săn sóc hai ngôi chùa Việt Nam tại hai nước này. Ở đây, thầy học được từ những người Nepan khả năng thích ứng và chung sống với hoàn cảnh khắc nghiệt trên độ cao 3000m, nhiệt độ luôn dưới 0. Thầy cũng từng đến nhiều nước khác như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật, Bỉ, Pháp, Mĩ, ... chủ yếu là đi làm việc và du lịch. Mỗi nơi thầy đến, thầy đều học được nhiều bài học về cuộc sống.
PV: Thầy trò mình lại quay về chủ đề FU nhé, vừa qua, có một sự kiện rất "hot" là thầy đã dẫn đầu đoàn sinh viên FPT tham dự cuộc thi ACM Việt Nam và ACM Châu Á gặt hái được nhiều thành công. Thầy có thể chia sẻ những kỉ niệm trong thời gian tại Nha Trang và Thái Lan không ạ?
Thầy DũngHA: Trong cuộc thi ở Nha Trang, 3 trong số 5 đội của FU đã lọt vào top 10. Đấy là điều khiến thầy vui vì cảm thấy công sức của mình truyền đạt kiến thức cho sinh viên có thành quả. Không những thế, đến Nha Trang thầy còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Việt Nam, thầy cảm nhận được "Việt Nam tính" sau rất nhiều năm xa tổ quốc.
Còn về thời gian ở Phuket thì thầy rất ấn tượng với cách tổ chức ACM của Thái Lan. Một tuần ở đó khá mệt, bận rộn với nhiều công việc. Lo cho sinh viên, phải đi lại nhiều và nhiều chuyện không lường trước được. Một kỉ niệm khác là bất ngờ khi biết một trong số 3 đội của FU giải được 6 bài (bằng số bài với đội giải nhì).

PV: Thầy nhận xét gì về sinh viên FU?
Sinh viên FU có nhiều em học rất tốt, chịu khó học. Tuy nhiên một bộ phận sinh viên của trường chọn FU theo quyết định của gia đình, vì cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường. Nhưng các em đó chưa chịu khó học hỏi, ghi nhận kiến thức, càng ngày kiến thức càng nặng, sẽ dễ khiến các em chán học dẫn tới bỏ học.
PV: Thầy có lời khuyên gì cho sinh viên FU?
Thầy DũngHA: Theo thầy không có thần đồng hay người ngu dốt. Nếu chịu khó học tập thì đầu óc sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn. Nếu như 4 năm ở FU, họ xác định rõ ràng mục tiêu, miệt mài làm việc, học cách thích ứng thì sẽ có ích cho hàng chục năm sau đó. Bản thân thầy cũng muốn mang tư tưởng, kiến thức đã học được ở nước ngoài về truyền đạt lại cho sinh viên. Đặc biệt là tính tự lập trong cuộc sống và học tập. Đối với tất cả sinh viên FU, thầy khuyên rằng: "Các em hãy học ngay từ bây giờ để ghi nhận kiến thức cho tương lai".
PV: Xin cảm ơn thầy vì những lời chia sẻ chân thành của thầy. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy và tất cả các thầy cô đã và đang từng ngày cố gắng để truyền tri thức và niềm tin ở tương lai cho sinh viên. Chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe và có những giờ giảng thật thú vị.
|
Sinh viên nói gì về thầy: Thầy DũngHA được rất nhiều sinh viên yêu mến bởi có lẽ thầy mang chất riêng, giản dị, gần gũi mà "phi thường". Hãy cùng nghe các sinh viên FU nói về thầy nhé! "Thầy là người rất tâm huyết, lại có quan hệ rộng. Dù bề ngoài có vẻ hơi "bắng nhắng" nhưng lại rất tâm lý và sâu sắc." - QuangNĐ "Thầy nấu ăn rất ngon, chỉ có cái là món nào cũng cay!" - Một sinh viên đã có dịp được thưởng thức cơm nhà thầy nói. |
Kết nối
( 0 )