Đội bóng FU đã lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch Cup bóng đá 13/09, góp phần không nhỏ vào chiến thắng này của đội tuyển là vai trò của vị đội trưởng tài ba - thầy Miên "Kều". Ít ai biết, thời sinh viên thầy cũng từng là một huyền thoại của trường ĐHSP khi cùng đội tuyển của mình đi chinh chiến trên khắp các chiến trường và ẵm về tất cả các giải thể thao sinh viên cao quý nhất. Kết nối FU xin tiết lộ những bí mật chưa ai biết về thầy qua tìm hiểu của một sinh viên hâm mộ thầy nhé!
Một thời lừng lẫy
Là một trong những thế hệ vàng của trường ĐHSP, thầy đã là một huyền thoại của trường khi liên tiếp trong 4 năm liền lần lượt dẫn đầu cả 4 đội tuyển hùng mạnh của trường từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền cho đến bóng ném. Những năm ấy, dưới cái băng đội trưởng, thầy lần lượt cùng đội tuyển của mình đi chinh chiến trên khắp các chiến trường và mang về cơ man cờ, cúp, đạt tất cả các giải thể thao sinh viên cao quý nhất của quốc gia. Có biết bao cô gái khắp các trường đã để ý và nhớ thương anh chàng cao kều với khuôn mặt và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trên các trận đấu (vậy mà theo nguồn tin chính xác, đến nay thầy vẫn chỉ một mối tình duy nhất!).
Từ những năm còn là một cậu sinh viên năm thứ 2, thứ 3 đã có rất nhiều trường ĐH trên toàn quốc nhăm nhe xin thầy về giảng dạy ở trường. Thế nhưng, cuối cùng chàng sinh viên ấy lại bỏ qua những lời mời, những hứa hẹn hấp dẫn để ở lại gắn bó với ngôi trường mà thầy đã từng theo học. Nhưng không mấy ai biết rằng thầy không coi thể thao là niềm đam mê lớn nhất, kể cả cho đến tận bây giờ. Từ khi còn bé, niềm đam mê, sở thích kinh doanh đã luôn nung nấu trong tâm trí thầy. Năm 2006 thầy thi vào trường Học viện Tài chính và lại bắt đầu trở thành một tân sinh viên. Những năm tháng sinh viên vất vả thầy không biết mình đã từng trải qua bao nhiêu nghề, từ bồi bàn cho đến thi đấu thuê, dạy thuê...Tất cả chỉ là để gom góp cho niềm đam mê lớn của thầy. Nhưng kinh doanh vẫn không bao giờ là dễ. Năm 2007 thầy về với FU và gắn bó với nó cho đến tận bây giờ. Từ một thầy giáo phụ trách thể chất của trường, thầy chuyển sang làm Cán bộ tuyển sinh.
Và tình yêu nơi FU
FU là cái nơi mà thầy gắn bó lâu nhất từ trước đến nay. Có lẽ, bởi môi trường thoải mái, không có sự câu nệ giữa đồng nghiệp với nhau, còn thầy trò thì thân thiết như anh em đã níu chân thầy. Rời xa quá khứ nhưng với phong cách thể thao đã ăn vào máu, thầy vẫn được tín nhiệm làm đội trưởng đội bóng đá FU trong tất cả các kì Olympic FPT 13/9. Hai năm rồi thầy luôn là Trưởng ban tổ chức giải, HLV kiêm đội trưởng và dẫn dắt đội tuyển FU vô địch liên tiếp giải bóng đá danh giá nhất của tập đoàn.
Ngoài chăm lo bóng đá, thầy còn kiêm luôn cả chức danh đội trưởng đội ăn chơi, chuyên lo ăn chơi nhảy múa cho anh em cán bộ trong trường. Với dáng vẻ điển trai, thân thiện, gần gũi lại bặt thiệp trong giao tiếp thầy kiêm luôn cả vị trí quân sư tình yêu cho nhiều thầy cô và sinh viên trong trường. Thầy nói, mỗi tuần bọn trong đội bóng chỉ cần 3 thằng xích mích với người yêu thôi là thầy đã đi tong cả 3 buổi hiếm hoi trong tuần. Danh sách các bạn gái hâm mộ và biết đến thầy trên Facebook thì nhiều vô kể.
Nhớ nhất những ngày diễn ra giải bóng đá sinh viên toàn quốc, thầy như mất ăn mất ngủ theo từng trận đấu, lo cho sinh viên. Thầy dạy đi dạy lại đội bóng cả những điều nhỏ nhất từ cách hành xử, cách ăn nói với đội bạn sao cho lịch sự và thân thiện nhất. Thầy nghiêm cấm tất cả mọi sự gian lận và những hành vi không tốt trong đội bóng. Chính vì vậy mà đội bóng FU đã để lại rất nhiều những điều tốt đẹp trong lòng những cầu thủ đội bạn và cả những cổ động viên yêu quý FU.
Mong rằng, với sự nhiệt tình và đam mê của mình, thầy sẽ mãi là đội trưởng gương mẫu và tâm huyết, là người anh đối với tất cả sinh viên FU. Một mùa đông nữa lại đến, em xin chúc thầy sẽ nhanh chóng tìm được một nửa cho riêng mình để mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo thầy nhé!
AnhBN
Kết nối
( 0 )