Việt “đại ca” giật giải Ol ympic Toán Quốc gia

Kì thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 20 vừa qua đã khép lại với thành công vượt trội của FU khi đạt đồng thời hai giải Nhất ở môn Giải tích. Mai Xuân Việt, cậu sinh viên khóa 6 của FUHCM vui tính, lanh lợi, chính là một trong những người mang lại niềm tự hào đó cho trường .

Từ cậu học sinh trường làng đến giải Học sinh giỏi Quốc gia

Mai Quốc Việt sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông ở vùng ven biển của Quảng Ngãi,
bố trước kia đã từng tham gia phục vụ trong quân đội. Từ nhỏ, do ý thức được hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên Việt luôn chăm chỉ học tập và dành thời gian còn lại lên rẫy giúp đỡ bố mẹ chăm lo việc đồng áng, chăm sóc các em. Tuổi thơ gắn với những bãi ruộng, nương khoai đã hun đúc trong Việt một tinh thần tự học, vượt khó mạnh mẽ.

Cậu đam mê môn Toán từ nhỏ và thích làm việc với những con số thú vị. Dù không có điều kiện tiếp xúc với những tài liệu ôn luyện tốt nhưng trong những năm Tiểu học, THCS, Việt đã giành được nhiều giải học sinh giỏi Toán nhất nhì cấp tỉnh. Thi đậu vào trường chuyên Lê Khiết, những tưởng tương lai của mình sẽ được định hình vững chắc hơn, nhưng không ngờ sau khi học được một học kì thì bố mẹ của Việt bị bệnh. Xa nhà, không có đủ chi phí trang trải, cậu đành ngậm ngùi quay về một trường THPT gần nhà để học và chăm lo cho bố mẹ. Trong thời gian ấy, dù không theo chương trình Chuyên và toàn bộ là tự học, ôn tập nhưng Việt lại một lần nữa chứng minh nghị lực của mình khi giành hai giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, hai giải Ba ở kì thi học sinh giỏi Toán toàn quốc, hai giải Nhất ở kì thi Giải toán trên máy tính cấp khu vực miền Trung cùng với nhiều giải học sinh giỏi Toán khác trên Internet. Việt đã mang một niềm vinh quang hết sức lớn lao về cho gia đình, thầy cô và tỉnh Quảng Ngãi. Rồi với niềm mong ước đổi đời theo con đường kĩ sư công nghệ, Việt đã chọn và đến với FU. Cậu mong sẽ nhanh chóng trở thành một lập trình viên xuất sắc trong tương lai. Những ngày đầu khăn gói vào TP. HCM, cậu cũng phải khó khăn lắm mới làm quen được bè bạn của mình bởi giọng nói chỉ có vài người nghe được.
Dần dần có thêm nhiều bạn, cậu cũng đỡ cô đơn hơn. Các bạn yêu quý Việt không chỉ bởi cậu tốt bụng mà còn do cậu rất vui tính, hóm hỉnh và có biệt tài kể chuyện cuốn hút người nghe.
Những buổi tiệc hay họp mặt chung sẽ mất đi niềm vui nếu thiếu đi giọng nói và tiếng cười không lẫn vào đâu được của Việt.

Từ một sinh viên giỏi CNT đến giải Nhất Ol ympic Toán toàn quốc

Chỉ cần học tập ở FU một thời gian ngắn là đủ để Việt chứng minh năng khiếu của mình. Với những người bạn để trao đổi, thảo luận, làm các dự án nhỏ để nâng cao kiến thức. Trong lớp, Việt luôn chăm chút từng bài quiz, assignment và học bài thật kĩ để đạt điểm thật cao trong các kì thi final. Điểm ngoại ngữ của cậu cũng khá cao khiến nhiều bạn chung lớp phải nhận xét vui rằng: “Nó nói tiếng Anh chắc
còn dễ hiểu hơn cả tiếng Việt nữa”. Chương trình học căng thẳng là thế nhưng Việt luôn biết sắp xếp công việc một cách hợp lí để giành thời gian đi làm thêm giúp gia đình. Lúc đầu, Việt làm đủ mọi việc như phát tờ rơi, phụ quán nhưng công việc thích hợp với cậu nhất cho đến giờ vẫn là gia sư. Nhờ tính siêng năng chăm chỉ, thu nhập hàng tháng của cậu đủ để trang trải phí sinh hoạt mà không cần nhờ đến gia đình; đôi khi cậu còn gửi tiền về mua sách vở cho các em học. Bạn bè chung lớp rất ngưỡng mộ và đặt cho cậu cái biệt danh “Việt đại ca”. “Đại ca” ấy tuy nhỏ nhắn là thế nhưng không dễ bắt nạt đâu vì cậu ấy đã luyện tập nhiều món võ từ nhỏ với những ngón nghề không phải ai cũng biết.
Không có một nền tảng về CNTT từ trước nhưng do chịu khó tìm tòi học hỏi nên cậu nhanh chóng làm chủ được những gì mình đã học và ứng dụng nó vào cuộc sống. Từ những công cụ hỗ trợ trong học tập cho đến những cách kiếm tiền online, Việt đều rất thành thạo. Việt cũng có một sở thích khác là làm quen bạn bè qua yahoo, facebook. Cậu là một người khá hot với facebook có đến 5000 friends và mỗi khi có sự kiện gì, chỉ cần nhắn tin cho “Việt đại ca” là sẽ có ngay 1000 likes trong nháy mắt! Cậu nghĩ
rằng quan hệ quen biết rộng rãi chính là một yếu tố quan trọng để giúp mọi người tự tin hơn trong cuộc sống.

Thế rồi vào cuối năm 2011, cậu được biết thông tin về kì thi Olympic Toán toàn quốc. Theo dõi thành tích
của các anh chị khóa trước, Việt mong muốn được đóng góp một giải cho trường dựa trên những kiến thức mình đã rèn luyện từ hồi THPT. Và kì thi vào tháng 4 ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vừa qua đã khẳng định một lần nữa năng lực của cậu sinh viên mên Toán khi đã xuất sắc đứng trong top 20 người có điểm số cao nhất ở môn Giải tích trong kì thi toàn quốc này. Hỏi về bí quyết ôn tập cho kì thi này, Việt tâm sự: “Đề Toán năm nay không quá khó và cũng tình cờ là có một số bài toán mình gặp đã được
ôn tập từ trước nên làm bài rất chủ động và nhanh chóng. Do thời gian học trên lớp khá nặng nên mình cũng không rèn luyện được nhiều. Mình chỉ tập trung ôn được trong vài tuần cuối nên mình thực sự vẫn chưa hài lòng với kết quả hiện tại. Trong kì thi năm sau được tổ chức tại TP. Đà Nẵng, mình sẽ cố gắng hết sức đưa thành tích của trường đạt cao hơn nữa”. Kế hoạch sắp tới của Việt là cố gắng chuẩn bị thật tốt cho kì thi Olympic Tin học toàn quốc ACM và chuẩn bị kiến thức chuyên ngành thật tốt cho hai học kì cuối trước khi đi thực tập. Dù đam mê Toán lắm nhưng cậu không để điều đó ảnh hưởng đến việc học của mình, Việt xem kì thi lần này là một đợt tập dượt thực tế trước khi bước vào những kì thi khác quan
trọng hơn mà cậu đã mong đợi từ lâu. Mong rằng với tính cầu tiến và khả năng sẵn có, Việt sẽ mang nhiều thành tích nữa về cho FU và càng thành công hơn trên con đường mà mình đã chọn.

LữLP (Theo Cóc đọc số 42, 5/2012)

Lý lịch trích ngang:
Họ tên: Mai Xuân Việt.
Ngày sinh: 15/01/1992.
Lớp: SE0666 FU HCM
Đến từ: Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Sở thích: Tập võ, kết bạn với mọi người, hát dân ca và đặc biệt là
làm Toán vào những giờ rảnh rỗi.

Số lượt đọc:4366-Cập nhật gần nhất:08/06/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng