
Với hầu hết người FPT, thuật ngữ “Trà đạo Nhật Bản” không còn lạ lẫm gì, đặc biệt khi Nhật Bản là một đối tác lớn của Tập đoàn FPT trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có dịp vừa thưởng thức, vừa được lắng nghe một chuyên gia Nhật Bản thông hiểu Trà đạo giới thiệu về văn hóa này. Ông Kuroda bên cạnh là một giảng viên IT còn giữ cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Trà Đạo Phái Omotesenke, Tỉnh Nagasaki, Nhật Bản.
Gạt bỏ nỗi lo sợ về cúm A/H1N1, mang tâm trạng thư thái, người FPT tìm đến Trà đạo, một nét đẹp của văn hóa Nhật Bản. Giữa không gian ấm cúng, nhỏ bé với chỉ khoảng 30 người tới tham dự, tiệc trà càng trở nên thân mật, gần gũi. Trong đó, ba vị khách mời đặc biệt là ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT, ông Nguyễn Khắc Thành – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT và anh Bùi Anh Tuấn (BAT) – Họa sĩ Công ty FPT Software. 
Bằng vốn hiểu biết sâu sắc của mình, ông Kuroda đã mang đến cho mọi người những thông tin thú vị, hấp dẫn của Trà đạo. Ông cho biết, Trà đạo Nhật Bản được phát triển từ cuối Thế kỷ 12, vốn dành cho tầng lớp quý tộc. Đến nay Trà đạo đã trở thành một thứ tôn giáo trong nghệ thuật sống của người Nhật Bản, một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. Các cô gái trước khi lấy chồng thường học để nâng cao công dung ngôn hạnh.
Người Nhật tìm kiếm ở Trà đạo bốn điều: gột rửa tâm hồn, giáo dục tâm hồn, bày tỏ lòng hiếu khách, mối giao hòa giữa vợ và chồng. Tất cả bốn điều này đều mang tính nhân văn, giúp con người hướng thiện, đặc biệt giúp con người luôn nghĩ tốt đẹp về nhau. Cùng nhau ngồi bên chén trà, người ta chỉ nói đến những niềm vui, bỏ qua những nỗi buồn, những đố kị, ghen ghét…
Phải chăng vì thế, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng ông Kuroda vẫn luôn gần gũi và hòa đồng với mọi người FPT ngay cả giới trẻ là do những gì ông học được từ Trà đạo, luôn tìm ra điểm tốt ở người khác để hòa nhập.
Phần quan trọng nhất của tiệc trà, ông Kuroda hướng dẫn mọi người cách mời trà và pha trà. Trước khi mời trà, chủ nhà sẽ mời khách thưởng thức món bánh hoặc kẹo đường thì khi uống vị trà sẽ đượm hơn. Khách và chủ sẽ cúi xuống chào lúc đặt bánh xuống bàn. Đĩa bánh được đặt giữa người gắp bánh và người kế tiếp. Khách cầm đũa nắn nót đồng thời xin phép được ăn trước. Khi ăn khẽ che miệng tạo sự kín đáo, lịch sự.
Cách gấp khăn lau và làm sạch bát trà, dụng cụ pha trà đều có quy tắc, thậm chí giữa nam và nữ cũng có cách gấp khăn lau khác nhau. Theo trường phái của ông Kuroda, Trà được làm mịn như bột, khi pha sẽ được đánh mịn lần nữa, có thể thấy bọt sủi lên.

Bát trà gồm có mặt phụ và mặt chính đối diện nhau. Họa tiết hoa văn trên bát trà thường rất cầu kỳ, tỉ mỉ và đẹp. Bát trà pha xong sẽ được xoay 2 lần 45 độ theo chiều kim đồng hồ, người khách sẽ uống ở mặt chính. Lúc uống xong, khách có thể đặt bát trà xuống cũng có thể cầm nâng niu rồi ngắm nhìn, trầm trồ thưởng thức hoa văn đặc sắc của bát trà. Mọi thứ từ pha trà đến uống trà phải thật tuần tự để tránh nhầm lẫn, sai sót.
Cuối buổi tiệc, anh Tuấn BAT đã tặng ông Kuroda một bức biếm họa về ông trong hình ảnh “Thầy giáo làng” đồng thời gửi lời cảm ơn mọi người đã bày tỏ sự quan tâm, yêu mến tới buổi triển lãm tranh của anh những ngày qua.
Chia sẻ tâm tư, ông Trương Gia Bình mong muốn các bạn trẻ FPT tiếp thu được thông điệp sâu sắc từ Trà đạo Nhật Bản, cần phải làm sạch tâm hồn mình, cần phải luôn hướng tới gia đình, bạn bè và công ty. Hơn thế, ông cũng hi vọng Trà đạo sẽ trở nên phổ biến ở Việt Nam.

Đến với buổi biểu diễn của ông Kuroda, mọi người dường như rũ bỏ những bộn bề, lo toan của công việc, của cuộc sống hàng ngày, thả mình cảm nhận vị ngọt của bánh, vị đậm đà của Trà đạo. Mọi người đã thực sự có một khoảng thời gian thú vị và nhất là có thể tự pha cho mình một bát Trà đạo Nhật Bản.
Hải Yến