Bắn tên lửa nước “chinh phục bầu trời" Hòa Lạc

Ngày cập nhật: 08/08/2012

Với mục đích tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cũng như kích thích sự sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm, OutDoor Group (ODG) đã quyết định tổ chức giải bắn tên lửa nước tại sân bóng Đại học FPT Hòa Lạc. Giải đấu đã thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo các bạn sinh viên tại campus Hòa Lạc.

Đúng 16h ngày 3/8, 6 đội tuyển đến từ các lớp khóa 7 khác nhau đã có mặt với đầy đủ “vũ khí”, đội nào cũng thể hiện rõ sự tự tin và quyết tâm giành chiến thắng. Chia sẻ trước giờ G, các thành viên của đội MDZ cho hay sẽ quyết tâm giành giải cao nhất với slogan độc: “Thi xong thì về”.

 

 Các đội chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho tên lửa của đội mình

 

Các Cóc nam đang chuẩn bị bệ phóng cho tên lửa

Tên lửa nước (Water Rocket) từ lâu đã không còn xa lạ với sinh viên Việt Nam. Đây là một môn thể thao vui, lành mạnh, ứng dụng từ các bài học vật lý, từ đó gợi sự thích thú và đam mê khoa học. Nguyên liệu chế tạo tên lửa nước cũng vô cùng đơn giản, dễ kiếm như vỏ chai, ống nhựa, bìa cứng. 

ĐạtHĐ (đại diện đội Sóc Xong Fun) chia sẻ: “Việc làm tên lửa nước nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm lại gặp rất nhiều khó khăn như muốn làm tên lửa bay cao bay xa, phải làm đầu tên lửa đủ nặng để có thể bay đúng quỹ đạo, cánh tên lửa phải cân bằng, không bị ngấm nước rồi làm giàn bắn tên lửa sao cho kín nữa. Chúng mình đã phải thu thập rất nhiều vỏ chai 1,5l để làm tên lửa, do mỗi đội phải có ít nhất ba quả tên lửa để tham dự nên nếu tính cả số tên lửa làm hỏng thì số vỏ chai được sử dụng để làm tên lửa đã lên đến hơn 100 chiếc”. Được biết khoảng thời gian này, cứ mỗi buổi chiều sau khi đi học về là các bạn sinh viên lại ngồi lại, cùng nhau cắt cắt, dính dính làm tên lửa rồi chia sẻ kỹ thuật với nhau. Và kết quả là đến tối, bạn nào cũng trở về phòng với người ướt sũng nước vì nước bắn vào người trong quá trình bắn thử “tên lửa”.

 

 Không chỉ các Cóc nam, mà các Cóc nữ cũng rất hào hứng với việc phóng tên lửa nước

 

Giai đoạn chuẩn bị phóng tên lửa được khán giả hồi hộp theo dõi 

Chuẩn bị vất vả là thế nhưng đến lúc thi đấu, không phải quả tên lửa nào cũng được bắn thành công theo sự mong muốn của người điều khiển. Trong quá trình bắn thử tên lửa, các đội chơi rất sung, bắn liên tục thể hiện uy phong của đội, đến khi thi bắn thật thì các tên lửa đã thương tích đầy mình, không còn chính xác như lúc bắn thử làm giảm kết quả thi đấu.

Đội “Tàu không số” trong vòng thi thứ nhất đã làm cho các đội khác sững sờ khi bắn ba quả tên lửa đều rất cao và vào cùng đúng một vị trí trên lưới chắn tuy nhiên vẫn không được tính điểm vì luật chơi yêu cầu các đội phải bắn trúng cầu môn phía bên kia sân bóng.

 

Giải bắn tên lửa nước được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo của FUHL

 

Cuộc thi đã giúp các Cóc tại Ao làng Hòa Lạc có cơ hội tận dụng đồ tái chế để vui chơi, giải trí

 

Hai “Quả tên lửa” cùng hạ cánh gần nhau trên lưới

 

“Băng bó chấn thương” cho tên lửa sau trận thi đấu đầu tiên

Ngoài việc thi đấu hai vòng bắn đích và bắn đối kháng, các đội còn chuẩn bị tên lửa bung dù để bắn biểu diễn, tuy nhiên thật đáng tiếc, mặc dù lúc làm thử tên lửa hoạt động rất tốt nhưng đến khi biểu diễn thì dù lại không thể bung ra được.

Cuối cùng, Đội “Lực Cần Không” đã đoạt giải Nhất với tổng số điểm là 60 điểm, đội “Chicken Fly” được giải Nhì với 40 điểm.

Kết thúc cuộc thi, các đội đều tỏ ra rất thoải mái và phấn khích. ThựcĐV (thành viên đội “Chicken Fly”) hào hứng "Giải nhì là một kết quả khá tuyệt vời với mình. Nhưng điều tuyệt vời hơn là những trải nghiệm thú vị và những mối quan hệ bạn bè thêm gắn kết mà mình đã có được sau cuộc thi này”.

 

Đội “Chicken Fly” hài lòng với Giải Nhì giành được

Cùng theo dõi video clip Giải bắn Tên lửa của các cóc K7 tại FUHL tại đây nhé:                                                                                                                    

Theo Cóc đọc online

Số lượt đọc:2263-Cập nhật gần nhất:10/08/2012

Các tin mới

Các tin đã đăng