Từ những ngày đầu mới phát động, một không khí háo hức đã lan từ bàn này sang bàn khác, từ BU (đơn vị sản xuất) này sang BU khác, từ G (nhóm) này sang G khác. Các chị thì tự hỏi anh chàng nào sẽ mời mình đi cùng nhỉ? Còn các anh thì lại đỏ mặt thẹn thùng không biết ngỏ lời như thế nào. Rất nhiệt tình và máu lửa, phần lớn các sinh viên FPT đã nhanh chóng đăng kí từ những ngày đầu. Ấy vậy mà đến hạn chốt vẫn còn rât nhiều đôi phải luyến tiếc vì không kịp đăng kí.
Ở FRD, BCH tổng hội có cuộc họp khẩn để bàn phương án, chiến lược nhằm dành giải ở cuộc đua quái chiêu này. Mọi người đều thống nhất mục tiêu là dành giải đồng đội nên phần trang trí xe, đồng phục được bàn rất kĩ. Hòm mail của ai cũng đầy những spam mail bàn về màu áo, slogan … Càng đến gần cuộc thi, không khí càng nóng.
Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, ngày 18/4, thời tiết cực đẹp, không nắng, gió nhè nhẹ như mời gọi đoàn người tụ tập đông như kiến trước toà nhà FPT Cầu Giấy. Cuộc đua có chủ đề “Hành trình theo dòng lịch sử” với các mốc là các địa danh, danh lam thắng cảnh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của kinh thành Thăng Long từ thời Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Thăng Long) cho đến nay.
Sau bài phát biểu của anh Nam già – tức anh Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, các vận động viên lên đường theo dòng lịch sử. Không xô lấn, không chen chúc, từng chiếc xe nối nhau bon bon trên những con đường. Đang đi những mét cuối cùng đến trạm đầu tiên, có tiếng ai đó gọi “Ăn sáng nào”, thế là đội FSE nhanh chóng tấp xe vào quán phở bên lề đường mặc cho các đội khác lần lượt phóng qua với sự ngỡ ngàng thích thú. Đây cũng là một điều đặc biệt của giải, bởi trong cuộc đua, các đội không có mưu đồ giành giải nhất thì thường đi gần nhau, chụp ảnh, ăn uống trên suốt chặng đường để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, con người Hà Nội trong một sớm mùa xuân trong lành, ấm áp như hôm nay.
Đến mỗi trạm, chúng tôi lại nhận được những chỉ dẫn về nơi tiếp theo dưới dạng một câu thơ hay những thông tin lịch sử. Hà Nội trong đôi mắt của chúng tôi bỗng như đẹp hơn qua mỗi lần dừng chân như thế. Trên mọi nẻo đường, người FPT gặp nhau, nhận ra nhau có lẽ bởi những chiếc xe đạp được trang trí quá xì tin với chong chóng, bóng bay, hay những trang phục bắt mắt, để rồi cùng trò chuyện, hay đơn giản chỉ là trao cho nhau nụ cười trìu mến, thân thiện. Tình đồng đội mến yêu, tình anh em thân thuộc như trong một gia đình lớn có lẽ là đây chăng?
Càng về trưa, trời nóng dần, những đôi chân vẫn tiếp tục kiên trì xoay đều, xoay đều những vòng xe để hoàn thành 13 điểm trong hành trình lịch sử. Để xoa dịu đi cái nóng ấy, một buổi tổng kết thân tình đã được tổ chức ngày sau khi cuộc đua kết thúc ở tầng 15 – tòa nhà FPT Cầu Giấy. Mọi người ngồi lại bên nhau, chuyện trò rôm rả, những tiếng cười sảng khoái, những cái dzô hết mình đã làm tiêu tan mệt nhọc… Không chỉ riêng những người giành được chiến thắng như cặp đôi Phùng Khắc Toàn và Phạm Thị Dinh mà sinh viên FPT ai ai cũng lấy làm hân hoan khi có thêm một cơ hội chia sẻ những phút giây thư giãn cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Dù không nói, nhưng có lẽ những người tham gia đều cảm nhận được tinh thần của cuộc đua. Nó không chỉ động viên phong trào thể dục thể thao, mang lại những giây phút thư giãn mà còn kéo anh chị em lại gần nhau hơn, giúp cho sinh viên thực tập có thêm cơ hội giao lưu với các anh chị đồng nghiệp, giúp cho các sinh viên FPT hiểu hơn về môi trường thực tập, làm cho những sinh viên như chúng tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của công ty và cũng là dịp để thêm yêu thêm quý Hà Nội trong những ngày tháng kỷ niệm đáng nhớ này. Tất cả không ngoài mục đích của BTC là mang lại niềm vui, cổ vũ tinh thần làm việc cho cán bộ nhân viên, thắt chặt thêm văn hoá công ty và hơn nữa là “cùng làm cho nhau thật sướng mới thôi”.
| Giải đua xe đạp Le tour de Fsoft được tổ chức hàng năm với mục đích đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ, sử dụng phương tiện giao thông xanh trong cán bộ công nhân viên Công ty phần mềm FPT Software tại Hà Nội. Năm nay, chương trình diễn ra với nhiều điểm mới: quy mô mở rộng hơn, thu hút sự tham gia của 300 VĐV (gấp 1,5 lần so với năm 2009) không chỉ đến từ FPT Software mà trong toàn thể cộng đồng FPT, tổ chức Go Green, EHE club, trường ĐH FPT... Đặc biệt, ý nghĩa của chương trình được chú ý nhấn mạnh và được cộng đồng biết đến nhiều hơn. |
Những hình ảnh đẹp từ chương trình:
