Đích đến đều đã gần

Ngày cập nhật: 18/09/2012

Tuyệt vời biết mấy nếu ai đó có được mục đích rõ ràng trong cuộc sống, có được niềm đam mê trong công việc, học tập về một lĩnh vực nào đó. Nhưng với những người còn lại thì sao? Tới một ngã rẽ, với những con đường chưa biết trước đích đến là đâu, chỉ được chọn một, phải chăng con đường nào cũng như nhau?

Có người từng nói quan trọng là cách đi trên đường, là sự cố gắng hết mình, tìm những điều thú vị trên con đường đó và yêu nó? Nếu làm được thế thì bất cứ con đường nào cũng trở nên ngắn hơn, dễ dàng vượt qua hơn. Nhưng làm được thật đâu có dễ. Vẫn biết là thế, và cố tự nhủ mình như thế, nhưng đã nhiều lần lắm ngoái lại phía sau với vẻ nuối tiếc, với những “giá như”. Rồi bên cạnh những buổi sinh hoạt ngoại khóa vui vẻ, team building với lớp sôi nổi, cũng không ít lần phải trải qua cái cảm giác buồn bã với những chán nản luôn thường trực…

Không quan trọng đã đi như thế nào, bằng phương tiện gì, mỗi người có những cách đi, trải qua cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tới giờ phút này đích đến đều đã gần ngay trước mắt rồi. Con đường không quá khó đi nhưng với tôi, nó cũng không hề dễ dàng. Không buồn, không vui, với tôi, chỉ đơn giản: Đã đi tới cuối con đường này. Trước mắt sẽ là những ngã rẽ mới trong cuộc đời…

 

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Số lượt đọc:469-Cập nhật gần nhất:18/09/2012

Các tin mới

Các tin đã đăng