Giao lưu ĐH FPT và ĐH Bunkyo: Thắt chặt tình bè bạn

Ngày cập nhật: 03/03/2010
Sinh viên Bunkyo hướng dẫn sinh viên FPT một trò chơi của Nhật Bản

Sau hai ngày đi tham quan vịnh Hạ Long, ngày 1/3 vừa qua, đoàn sinh viên đến từ trường Đại học Bunkyo - Nhật Bản đã quay trở về trường Đại học FPT, tiếp tục chuyến tham quan, giao lưu và tìm hiểu thực tế giữa hai trường.

Giỏi thế! Thú vị thế!

Trong buổi sáng và buổi chiều, các sinh viên trường bạn đã được dự giờ Vovinam, xem biểu diễn võ gậy và karate của một số lớp khóa 5; thăm quan chỗ làm việc của sinh viên thực tập và tiết học môn kỹ năng làm việc nhóm của lớp BA0501. Các sinh viên đến từ Nhật Bản trầm trồ thán phục khi biết sinh viên Đại học FPT được học nhiều bộ môn thú vị như vậy. Có mặt tại Công ty phần mềm FPT Software, chứng kiến môi trường làm việc năng động, vui tươi nơi sinh viên FPT đang thực tập, các sinh viên Đại học Bunkyo tỏ ra ngạc nhiên hết sức khi biết sinh viên FPT được "học thực tế" sớm đến thế. Do chương trình đào tạo của sinh viên Bunkyo không có kỹ năng mềm nên lần đầu tiên được chứng kiến tiết dạy kỹ năng làm việc nhóm của giảng viên Zeynel các sinh viên Bunkyo rất thích thú. Trong suốt quá trình dự giờ các buổi học, câu cửa miệng của các bạn luôn là: Giỏi thế! Thú vị thế!

Gần 4 giờ chiều, khi tiết học kỹ năng làm việc nhóm của lớp BA0501 kết thúc, chương trình giao lưu văn hóa giữa hai trường chuẩn bị được bắt đầu. Bàn ghế được dọn đi, nhường chỗ cho những tấm chiếu được xếp thành hình chữ U, tạo nên một không gian thoải mái và cởi mở.

Vui vẻ thế! Thân mật thế!

Mở đầu chương trình, thầy Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học FPT đã phát biểu mong muốn tăng cường giao lưu, quan hệ giữa hai trường. Thầy Seki Tetsuro - trưởng đoàn và các bạn sinh viên đoàn Nhật Bản bày tỏ tình hữu nghị đồng thời giới thiệu về trường Đại học Bunkyo.

Không khí hội trường như lắng đọng khi trường Đại học FPT gửi tặng hai tiết mục biểu diễn đàn bầu rất độc đáo là bài "Bèo dạt mây trôi" - dân ca Việt Nam và bài 'Love you Tokyo" của Nhật Bản. Thêm một lần nữa, thầy Hiyoshi Akihito lại gây bất ngờ lớn cho cả khán phòng khi thầy không những biết chơi đàn bầu mà còn biểu diễn rất hay bài "Trống cơm" trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của tất cả mọi người. Thầy đã học cách chơi đàn bầu ở thành phố Hồ Chí Minh trong hai tháng và thậm chí còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam khác nữa. Với sự hiểu biết và tình yêu đất nước Việt Nam như vậy, thầy Hiyoshi đích thực là một vị đại sứ giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Hòa trong không khí thân mật, sinh viên hai trường đã tham gia vào màn hát và nhảy tập thể. Tiết mục đồng ca bài "Kiseki" ("Kỳ tích") của sinh viên trường Đại học Bunkyo được hưởng ứng nhiệt liệt. Căn phòng tràn ngập những tiếng hát hòa cùng tiếng cười khi tất cả sinh viên, giảng viên, cán bộ của cả hai trường cùng nhảy vòng quanh, nắm tay nhau và hát vang bài "Sekai de hitotsu no hana" ("Bông hoa duy nhất trên thế gian"). Không khí chưa kịp lắng xuống, căn phòng đã lại được khuấy động lên bởi màn nhảy hip-hop bốc lửa của nhóm Wonder Toad của trường Đại học FPT. Cả MC của chương trình - sinh viên Vũ Đình Thắng, một thành viên trong nhóm Wonder Toad - cũng nhảy hết sức hăng say, đến nỗi sau tiết mục này, anh phải mất đến vài phút vẫn vừa dẫn chương trình vừa thở.

Sau những giây phút sôi động, mọi người lại được chiêm ngưỡng màn biểu diễn trò chơi dây - một trò chơi dân gian truyền thống Nhật Bản do sinh viên trường Bunkyo thực hiện. Những động tác khéo léo, tài tình của các bạn đã khiến hội trường liên tục phải ồ lên thán phục. Để thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ, bạn Kanazawa Shota - trường Bunkyo và bạn Hoàng Anh Đức - sinh viên FPT đã cùng nhau trổ tài viết thư pháp. Bạn Kanazawa Shota viết tặng chữ "Việt Nam", còn bạn Đức viết chữ "Trà" - loại thức uống gần gũi và gắn liền với văn hóa của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Không khí lại một lần nữa được khuấy động lên với tiết mục nhảy sạp. Các bạn đến từ Nhật Bản tỏ ra rất thích thú và hào hứng với điệu nhảy truyền thống này của Việt Nam. Hình ảnh những người bạn Nhật Bản và Việt Nam cùng nắm tay nhau nhảy sạp và cùng cười vang đã trở thành một hình ảnh đẹp về tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai nền văn hóa. Cuối cùng, một lần nữa tất cả mọi người, không phân biệt đến từ Nhật Bản hay Việt Nam, cùng nắm tay nhau, nhảy vòng quanh và cùng chung tiếng hát.

Chuyến giao lưu và tham quan của đoàn Đại học Bunkyo kết thúc bằng bữa ăn tối thân mật. Sinh viên hai trường đã chuyện trò và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Buổi tiệc kết thúc trong tràn ngập những lời chào, những cái vẫy tay, những nụ cười, và những tình cảm đẹp đẽ mà hai bên dành cho nhau.

Tin, ảnh: QuýHP
Số lượt đọc:15685-Cập nhật gần nhất:04/03/2010

Các tin mới

Các tin đã đăng