
Nửa tháng sau khi sinh viên FPT kết thúc chương trình “Bẩy ngày trải nghiệm” tại Điềm Mặc, Thái Nguyên, một niềm vui bất ngờ đến với các bạn khi nhận được một bức thư tay dài 4 trang với nét chữ mềm mại đến từ Trường Tiểu học Điềm Mặc.
Những dòng chữ chứa chan tình cảm mà lãnh đạo Trường Tiểu học Điềm Mặc gửi gắm như một lời động viên quý giá dành cho sinh viên FPT trong đoàn trải nghiệm và trở thành niềm vui vô bờ trong những ngày cận Tết.
Chúng tôi xin được trích đăng bức thư xúc động này:
“Đúng vào thời điểm nhà trường đang gặp khó khăn với bộn bề công việc chuẩn bị để UBND huyện Định Hóa, UBND xã Điềm Mặc tổ chức Lễ khánh thành phòng học Chức năng cho nhà trường thì đoàn sinh viên Trường Đại học FPT đã đến giúp đỡ thầy trò nhà trường lao động. Như “đoàn chim sẻ” trong truyện cổ giúp “cô Tấm” ngày xưa, các em đã không quản ngại khó nhọc, làm mọi việc để giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, các em còn đi làm các công việc như hái chè, thu hoạch sắn giúp nhân dân tại địa phương. Trong thời gian đó, các em đã tiếp xúc thân mật, hòa đồng với nhân dân, ngoan ngoãn, lễ phép.
Các em đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Đoàn thành niên xã Điềm Mặc cùng nhân dân địa phương hết sức khen ngợi.
Đặc biệt, đêm 24 tháng 12, các em đã tổ chức chiếu phim và tặng quà cho các em nhỏ nhân dịp Lễ Giáng Sinh. Tình cảm và việc làm của các em đã gắn bó và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người Điềm Mặc. Qua các em, chúng tôi đã hiểu được phần nào về Trường Đại học FPT. Lòng nhân đạo và nghĩa cử cao đẹp mà nhà trường đã dành tặng cho 10 em học sinh trường tiểu học Điềm Mặc và trường Trung học cơ sở Hoàng Ngân có hoàn cảnh khó khăn thật là ý nghĩa. Món quà đó đã giúp các em có niềm tin vào tương lai, có nghị lực hơn để vươn lên trong cuộc sống, giúp các em có những “Mùa đông ấm áp” hơn.

Mặc dù cơ sở vật chất của địa phương còn nhiều thiếu thốn chưa đáp ứng được đời sống và nhu cầu của sinh viên. Song các em đã nhiệt tình, nỗ lực và cố gắng hết sức mình, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Trường Đại học FPT Hà Nội, cảm ơn các đồng chí cán bộ, giảng viên của nhà trường. Các đồng chí đã ươm mầm trí tuệ và cống hiến cho đất nước những tài năng trẻ.
Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các đồng chí đã dành cho nhân dân xã Điềm Mặc và thầy trò Trường Tiểu học Điềm Mặc. Chúng tôi rất mong tiếp tục được gặp gỡ, đón tiếp và nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn đồng chí Lê Duy Tùng, đồng chí Vũ Hồng Quân và 45 em sinh viên Trường Đại học FPT. Chúc các đồng chí cùng các em trở về trường tiếp tục công tác và học tập tốt để sau này mang tài năng và trí tuệ của mình đóng góp cho công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hi vọng một ngày không xa, các em sẽ trở lại Điềm Mặc, mảnh đất ATK quê hương cách mạng anh hùng.”