Rộn ràng sắc Xuân trong 'Cóc thèm chơi'

Ngày cập nhật: 16/01/2012

Sắc Xuân cùng không khí ngày Tết đã ngập tràn tại sảnh tầng 4-Tòa nhà FSB, Trường Đại học FPT qua các trò chơi ngộ nghĩnh như Ném cổ chai, Xếp đĩa, Đập niêu, Đẩy gậy, Bingo qua sào, Ô ăn quan, Đi cầu khỉ... trong chương trình “Cóc thèm chơi” quý I ngày 12/1 vừa qua.

Chuỗi chương trình “ăn khách” mang tên “Cóc thèm chơi” dành cho sinh viên FPT khối ngành kinh tế đã trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới trong năm 2012.

 

Thay vì tổ chức định kỳ hằng tháng vào các buổi chiều như thường lệ, trong năm 2012, chương trình này sẽ được tổ chức mỗi quý một lần trong trọn một ngày với mức đầu tư và quá trình chuẩn bị công phu hơn.

 

Cóc thèm chơi đầu tiên của năm nay với chủ đề “Hội làng 2012” đã thành công khi thu hút được hàng trăm sinh viên FPT tham dự. Lấy cảm hứng “Xuân trong kỷ niệm”, Ban Tổ chức chương trình đã xây dựng nên bối cảnh đậm chất Tết cổ truyền của những ngày xa xưa.

 

Sinh viên FPT thỏa sức tham gia và nhận các món quà đáng yêu như tò he, kẹo bông, chữ ông đồ, lì xì hay, khăn quàng, găng tay, bịt tai…

 

Các sinh viên tham gia chương trình đã tỏ ra ngạc nhiên và vô cùng thích thú khi bắt gặp ông đồ với “mực tàu giấy đỏ”, những anh nông dân áo nâu thân thiện hướng dẫn trò chơi hay những cô hàng xén đon đả mời chào tại quầy đổ coupon.

Những trò chơi Ném cổ chai, Xếp đĩa, Đập niêu, Đẩy gậy, Bingo qua sào, Đi cầu khỉ đôi khi đã bị quá tải vì số lượng sinh viên xếp hàng vượt ngoài sức tưởng tượng.

 

"Trở về tuổi thơ" với trò chơi Ô ăn quan

 

Cóc thèm chơi số đầu tiên của năm 2012 đã kết thúc nhưng những hoạt động phong phú cùng cảm xúc của một ngày vui trọn vẹn, chơi hết mình vẫn còn in đậm trong mỗi sinh viên FPT.

Minh Anh
Số lượt đọc:1031-Cập nhật gần nhất:16/01/2012

Các tin mới

Các tin đã đăng