Sinh viên FPT đón Giáng sinh

Ngày cập nhật: 29/12/2009
Thầy James (bên phải) và thầy Andrew hát cùng sinh viên ca khúc Giáng sinh
Hòa vào không khí Noel rộn rã khắp nơi, vừa qua, sinh viên Trường Đại học FPT đã có những hoạt động sôi nổi chào đón ngày lễ này...

Tại FU Hồ Chí Minh, cửa mỗi phòng học đều được trang trí bằng những vòng hoa tuyết. Ngay sảnh tầng hai Innovation là một cây thông với những hộp quà đầy màu sắc do các cán bộ tạo nên đã biến không gian này trở thành tâm điểm tòa nhà khi hầu hết sinh viên đều thích thú và tranh thủ chụp hình.

Mùa Noel thường được xem là mùa thư giãn và nghỉ ngơi, vì vậy dù đang trải qua kỳ thi Final, Góc Tầm Nhìn ở hai tầng vẫn trở nên sôi nổi với các chủ đề đi chơi, mua sắm và băn khoăn nhất đối với các bạn nam sinh viên là "Noel này sẽ đi với ai?". Nhiều lớp đã tổ chức các game show, cùng nhau đón Noel ngay tại trường. Các bạn sinh viên trường kế bên là Hoa Sen và ITTU không ngớt xuýt xa, trầm trồ trước khung cảnh và sự chuẩn bị công phu đón Noel của sinh viên FPT.

Tại FU Hà Nội, đêm Giáng sinh được tổ chức sớm vào ngày 21/12 tại sảnh tầng một, tòa nhà Detech. Mặc dù nhiều bạn sinh viên đã về quê nghỉ học kỳ nhưng điều đó không làm giảm đi không khí náo nhiệt, tưng bừng vốn có của lễ hội. Với lượng người đến tham dự đông đảo, không gian trong sảnh đã nhanh chóng lấp đầy. Cây thông, đèn màu, rượu champagne, ông già Noel, những gói quà... đều được chuẩn bị.

Thầy Nguyễn Xuân Phong - Hiệu phó Trường ĐH FPT đã bật nút chai champagne mở màn bữa tiệc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Các thầy cô rất nhiệt tình tham dự những trò chơi cùng sinh viên như thi dẫn bóng bay, thi kẹp bóng bay... Thầy James - Bộ môn tiếng Anh dù không diện bộ đồ Noel, không để râu dài, không đi xe tuần lộc, nhưng đích thực là ông già Noel của buổi tiệc khi mang đến cho mọi người một món quà rất đặc sắc. Đó là những bài hát Giáng sinh truyền thống bằng chất giọng của một quý ông Ireland chính hiệu. Hai MC cũng khuấy động bữa tiệc bằng các điệu nhảy khá vui mắt.

Không rực rỡ, không cầu kỳ, không phô trương mà đơn giản, ấm cúng, gần gũi, đó là lễ hội Giáng sinh ở Trường ĐH FPT. Cùng gác lại chuyện học hành, thi cử, thầy và trò Trường ĐH FPT đã có những giây phút thực sự vui vẻ, thoải mái để gần nhau, hiểu nhau hơn.

Một số hình ảnh:

PV
Số lượt đọc:1526-Cập nhật gần nhất:29/12/2009

Các tin mới

Các tin đã đăng