Ngày 2/8 vừa qua, tại tòa nhà Innovation, sinh viên Đại học FPT đã có buổi giao lưu với đoàn sinh viên tình nguyện đến từ Hàn Quốc. Trên tinh thần trao đổi, học hỏi lẫn nhau một cách thân thiện, cởi mở, một số xu hướng phát triển ngành CNTT, công nghệ di động (Mobile Technology)… đã được sinh viên hai đoàn cùng nhau thảo luận sôi nổi.

Sự thân thiện và nhiệt tình của sinh viên FPT đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các bạn sinh viên đến từ xứ sở Kim Chi.
Đúng 9h30 sáng sinh viên FPT đã hân hoan chuẩn bị chào đón đoàn sinh viên Hàn Quốc. Sau những lời hỏi thăm thân tình, các bạn lần lượt hướng dẫn đoàn đi tham quan nơi học tập của mình. Đoàn giao lưu rất hứng thú khi được tham gia vào một lớp học tiếng Anh tại Trường Đại học FPT.
Tại hội trường Innovation, các bạn Hàn Quốc đã giới thiệu về trường của mình và cùng nhau chia sẻ những kiến thức về dữ liệu lớn (Big Data). Đây là một trong những công nghệ chủ đạo của năm 2012, với 3 đặc trưng cơ bản là dung lượng lớn, vận tốc lớn và tính đa dạng, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa dữ liệu để tăng giá trị kinh doanh. Các thành viên câu lạc bộ Young and Talent thuộc Trường Đại Học FPT cũng đem đến những chia sẻ về công nghệ Mobile Technology.

Đại diện Trường Đại Học FPT gửi tặng các bạn sinh viên Hàn Quốc món quà lưu niệm ý nghĩa.
Sau bữa cơm trưa thân mật, buổi chiều cùng ngày tất cả sinh viên tham dự đã có buổi tham quan địa đạo Củ Chi, TP. HCM. Các bạn Hàn Quốc rất hứng thú khi được đến nơi được mệnh danh là “Đất thép Củ chi”, địa đạo ghi dấu những chiến công anh dũng của quân và dân Việt Nam.
Địa đạo Củ Chi, niềm tự hào của người Việt Nam được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn đối với sinh viên tình nguyện Hàn Quốc.
Cả đoàn cũng không quên dừng chân ghé quan dùng đặc sản Việt Nam. Bạn Seonghee chia sẻ: “Mình rất ấn tượng với các món ăn Việt Nam, nhất là món cá tai tượng chiên xù dùng với bánh tráng". 10h tối kết thúc hành trình cũng là lúc mọi người phải nói lời chia tay trong tâm trạng lưu luyến.
Một số hình ảnh bên lề:

Các bạn sinh viên Hàn Quốc tham quan Trường Đại học FPT.

Cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Duy Khánh (phải) cho biết, đây là lần thứ 3 cậu được tham dự chương trình giao lưu cùng các bạn sinh viên đến từ Hàn Quốc.

Chuẩn bị xuất phát đến Địa đạo Củ Chi.

Một sinh viên Hàn Quốc tranh thủ tạo dáng nơi “ đất thép”.
Sinh viên Hàn Quốc “mô phỏng” cách sử dụng địa đạo của du kích Củ Chi bằng việc chui lên từ địa đạo.
Một nữ sinh FPT trong địa đạo Củ Chi.

Sinh viên FPT tranh thủ chụp hình giao lưu cùng các bạn sinh viên Hàn Quốc.
Cả đoàn chuẩn bị thưởng thức tay nghề của đầu bếp trong bữa ăn tối giao lưu.

Những kỉ niệm khó quên trong màu áo sinh viên.