Trong ngày thứ hai diễn ra (6/1), Lễ hội Tết dân gian 2012 tiếp tục hấp dẫn sinh viên Trường Đại học FPT với màn gói bánh chưng tập thể, nặn tò he cùng chương trình nghệ thuật đón Xuân Nhâm Thìn 2012 thành công rộn rã.

Từ sáng 6/1, khu vực nặn tò he ở ngay đầu sảnh tầng 2 Detech đã kín đặc sinh viên FPT. Từ những nắm bột nhiều màu sắc, dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Đặng Văn Tiên, đến từ Phượng Dực Phú Xuyên, Hà Tây, rất nhiều con giống ngộ nghĩnh đã “ra đời”.

Sinh viên FPT vui thích cầm trên tay các con vật đáng yêu. Để được sở hữu một sản phẩm này, sinh viên phải có coupon nhờ tham gia các trò chơi trước đó, 4 coupon sẽ được 1 chú tò he như ý.
Buổi chiều, bên cạnh hoạt động sôi nổi của các gian hàng ẩm thực và nặn tò he ở ngoài sảnh, trong Hội trường 202, gói bánh chưng tập thể đã diễn ra vô cùng sôi động. Người hướng dẫn cán bộ và sinh viên FPT là bác Trần Văn Trí ở Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội, một trong những người có nhiều năm gắn bó về nghề gói bánh chưng.
Không chỉ các bạn nữ, rất nhiều nam sinh FPT cũng hào hứng tham gia hoạt động này. Được tham gia gói bánh chưng tại trường học trong những ngày giáp Tết này có ý nghĩa rất lớn với sinh viên FPT, nhiều bạn chia sẻ, Tết này có thể tự tin hơn khi phụ giúp bố mẹ trong công việc đòi hỏi tính kỹ thuật cao này.
Dù 18h00 chương trình nghệ thuật đón Xuân Nhâm Thìn 2012 mới chính thức diễn ra nhưng trước đó khá lâu, sân khấu Lễ hội, âm thanh và ánh sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong tiếng nhạc tưng bừng và rộn rã, Tết Nguyên Đán 2012 như hiển hiện thật lộng lẫy qua tiết mục mở màn “Ngày xuân Long Phụng xum vầy” trước sự trầm trồ tán thưởng của nhiều sinh viên Trường Đại học FPT.
Tay cầm cành đào, top nam gồm 4 sinh viên FPT đã mang đến cho chương trình ca khúc “Phút yêu thương”vô cùng biểu cảm.
Một trong những thành công của chương trình nghệ thuật tối ngày 6/1 đó là sự tham gia biểu diễn của Ban nhạc “Vầng trăng” đến từ Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Các thành viên trong nhóm nhạc này đã mang đến đêm nhạc những sắc màu mới mẻ, với sự thể hiện ở nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như đàn tranh, đàn sáo, đàn nhị, tì bà…
Nếu không tính đến các tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ, điệu múa “Nắng có còn xuân” do 4 thành viên nữ thể hiện được đánh giá đầu tư kỹ càng nhất về kỹ thuật, ý tưởng và trang phục. Đây cũng là lần đầu tiên, một bài múa dân gian được chính các thành viên tham gia biên đạo và tập luyện chỉ trong thời gian ngắn.
Bên cạnh các tiết mục ca nhạc sôi động và hấp dẫn, màn đối đáp bằng thơ và văn xuôi ăn ý của hai “nghệ sỹ” cây nhà lá vườn là bạn Hoàng Anh Đức và Hồ Ngọc Sơn, giành được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Ngọc Sơn cũng chính là sinh viên vừa trở về từ chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học FPT và Trường Đại học Nyenrode (Hà Lan).

Sau những lời ca, điệu múa và các tiết mục giao lưu hấp dẫn, chương trình nghệ thuật đón Xuân Nhâm Thìn 2012 đã kết thúc trong tiếng nhạc rộn ràng, đánh dấu một đêm nhạc thành công trong một Lễ hội Tết dân gian nhiều dấu ấn.