Ngày 24/7, Trường Đại học FPT đã tổ chức lễ “tri ân các anh hùng, liệt sĩ” nhân kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 tại nghĩa trang Hà Nội (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội).

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Ngay từ sáng sớm, cả đoàn đã có mặt tại nghĩa trang Hà Nội. Sau khi xếp thành hai hàng ngay ngắn trước đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công, toàn thể sinh viên và cán bộ FPT nghe đọc bản tuyên thệ, và mỗi người đều được lần lượt dâng một nén tâm hương để tưởng nhớ và cầu mong cho linh hồn của các liệt sĩ được an nghỉ.
Cả đoàn cũng tìm đến được phần mộ của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, những con người sống mãi với tuổi hai mươi tươi đẹp trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.
Sau đó, cả đoàn đi đến thắp hương cho từng phần mộ của các liệt sĩ. Có rất nhiều những người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, đặc biệt cũng không ít những người lính vô danh, họ chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Và ngay cả khi nằm xuống, trở về với “đất mẹ”, phần mộ của họ vẫn chưa được định danh.
Sinh viên và cán bộ FPT còn cơ hội đến gần hơn với lịch sử khi được nghe bác Đỗ Quốc Phong – Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong thủ đô Hà Nội, kể chuyện về thời kỳ kháng chiến một thời mà bác đã trải qua.
Buổi lễ tri ân vào dịp kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ vô cùng ý nghĩa, đã thực sự để lại một dấu ấn riêng cho mỗi thành viên tham dự. Sinh viên FPT Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: “Mình rất thích những câu chuyện lịch sử. Qua lời bác Phong kể, mình rất xúc động và thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. Sinh ra trong gia đình cũng có ông là liệt sĩ nên mình càng hiểu rõ hơn giá trị của những sự hi sinh mà những người lính đã cống hiến cho đất nước và luôn thấy có một chút gì đó thật khó tả trong không khí rất tôn nghiêm và thiêng liêng này”.