Sáng ngày 8/1, Trường Đại học FPT đã tưng bừng tổ chức Hội trại làng Cóc - Xuân 2012. Trong không khí vui vẻ, rộn ràng những ngày cuối năm, Hội trại đã thu hút trên 200 sinh viên FPT tham dự với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và đặc trưng riêng của sinh viên FPT.

Thầy Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội trại làng Cóc Xuân 2012.
Là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm nêu cao tinh thần “học hết sức, chơi hết mình”, tạo sự gắn kết, gần gũi giữa sinh viên các khóa, các đơn vị cũng như giữa cán bộ với sinh viên nhà trường, Hội trại Làng Cóc năm nay tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người tham dự với hàng loạt hoạt động thú vị, mới lạ và vô cùng hấp dẫn. Những lều, trại được dựng một cách sáng tạo, bắt mắt, tạo dấu ấn gần gũi, mộc mạc thân quen ngày Tết nơi thôn quê Việt Nam với những hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, phong bao lì xì… hiện hữu thật gần gũi tại Trường Đại học FPT những ngày cuối tuần qua.

Mâm ngũ quả và nhiều món ăn ngày Tết thể hiện sự khéo léo của sinh viên FPT.
Sắc Xuân thêm rộn rã khi sinh viên FPT hối hả cùng nhau trang trí lều trại.
Cóc - linh vật của Trường Đại học FPT có mặt trong Lễ rước linh vật trang nghiêm.
Nhiều gian hàng bắt mắt được bày biện trong Lễ hội.
Bên cạnh màn đập heo đất vui nhộn và thú vị, xuyên suốt Hội làng Cóc còn có nhiều trò chơi hấp dẫn như xích đu ngày Tết, mò bi, đi cà kheo...
Một sinh viên FPT thử sức với cây cà kheo.
Đặc biệt, CLB cờ của Trường Đại học FPT còn “thách thức” các “kỳ thủ” FPT thi đấu bằng nhiều phần quà có giá trị…
Tràn ngập những hình ảnh ngày Tết cổ truyền với câu đối đỏ, mai vàng, Phúc Lộc Thọ…
Giữa không gian tưng bừng, náo nhiệt của Hội trại làng Cóc là gian hàng thư pháp thanh tịnh, nhẹ nhàng được các sinh viên FPT chăm chút từng vật dụng, từng động tác bút pháp thu hút nhiều sinh viên tìm hiểu, thưởng thức.
Đặc biệt, hội trại năm nay có thêm nhiều phần thi thể hiện sự khéo léo của sinh viên như gói bánh chưng, thi nấu cơm niêu... Chiến thắng năm nay thuộc về các chàng trai khóa 6 ngành CNTT.
Nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút và thơm lừng, mùi vị của Tết đã hiện hữu thật gần với sinh viên FPT.

Sinh viên FPT hối hả luộc bánh chưng bên thầy cô và bạn bè trong sắc Xuân ngập tràn.
Một nam sinh FPT đến từ khối ngành CNTT đang chuẩn bị nồi cơm trong phần thi “Nấu cơm niêu”.

Phần thi Trang trí mâm ngũ quả - Bữa cơm gia đình – Trang trí mai đào qua các món ăn ngon miệng, trang trí hài hòa, tươi ngon cũng thể hiện sự khéo léo, tinh tế của sinh viên FPT. Xuyên suốt Hội trại là cuộc thi FE Idol giúp sinh viên có dịp thể hiện tài năng, sở trường của mình trong ngày hội trại truyền thống.
Hội trại làng Cóc Xuân Nhâm Thìn kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể cán bộ và sinh viên FPT. Đây là sân chơi tập thể góp phần mang lại cho cán bộ và sinh viên những giây phút sảng khoái, niềm vui được hòa nhập cộng đồng, vui chơi và giao lưu cùng bạn bè.