Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu quốc tế của trường Đại học FPT, chiều ngày 26/2 vừa qua, Đoàn sinh viên và giảng viên trường Đại học Bunkyo - Nhật Bản đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến tham quan, giao lưu và tìm hiểu thực tế kéo dài 4 ngày với trường Đại học FPT. Qua hoạt động này, hai bên mong muốn sẽ tăng cường, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai trường nói riêng và giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung.
Cảm nhận đầu tiên của nhiều bạn sinh viên trường Bunkyo về Việt Nam, khi được hỏi, đó là: "Trời nóng quá!". Quả đúng như vậy, chiều hôm đó là một buổi chiều nắng nóng hơn bình thường so với tiết trời tháng Giêng, khiến ngay cả những người dân Việt Nam cũng cảm thấy nóng bức chứ không riêng gì các vị khách đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi bước vào tòa nhà Detech, các vị khách này đã nhanh chóng quên đi cảm giác nóng bức của thời tiết trái mùa, mà thay vào đó là vẻ háo hức, thú vị với quang cảnh họ đang được chứng kiến bên trong trường Đại học FPT. "Đẹp quá, thật bất ngờ!" - một bạn sinh viên đã trầm trồ khi được hỏi.
Tại phòng 203, các sinh viên trường Đại học Bunkyo đã được nghe giới thiệu sơ bộ về trường Đại học FPT, được đặt câu hỏi và tự giới thiệu bản thân. Một bất ngờ vô cùng thú vị khi thầy Hiyoshi Akihito - giảng viên trường Đại học Bunkyo - đứng lên giới thiệu bằng tiếng Việt. Thầy tự nhận mình là một người yêu mến Việt Nam, đã từng đến Việt Nam 22 lần, và đã học tiếng Việt được 1 năm. Trao đổi thêm với thầy, chúng tôi được biết thầy đã đi du lịch qua rất nhiều nơi khắp đất nước Việt Nam, từ Hạ Long, Nha Trang cho đến thành phố Hồ Chí Minh, rất thích các món ăn Việt Nam, và bất ngờ hơn nữa, thậm chí thầy còn biết làm cả những món ăn Việt Nam như bánh xèo, nem cuốn,...
Về phần các bạn sinh viên, sau một vài phút đầu có phần rụt rè, các bạn cũng có những lời tự giới thiệu hết sức độc đáo. Có bạn thổ lộ muốn được nếm thử những loại kẹo truyền thống của Việt Nam, có bạn muốn tham quan các cảnh đẹp của Việt Nam, có bạn lại muốn sang Việt Nam để được thử một lần ngồi trên xe máy... Không khí ngày càng trở nên thân thiện, thoải mái khi sinh viên hai bên đại diện tặng quà nhau và bắt đầu giao lưu, chụp ảnh.
Sau khi trở về sảnh tầng 1 chụp ảnh lưu niệm, đoàn đã được mời tham dự giờ học tiếng Nhật của lớp SE0406. Bài giảng được kết thúc sớm để sinh viên hai trường giao lưu, trao đổi với nhau theo từng nhóm. Mặc cho những rào cản ngôn ngữ, văn hóa và địa lý, sinh viên hai trường vẫn có những khoảng thời gian giao lưu hết sức vui vẻ và cởi mở. Không khí càng trở nên sôi động hơn khi những người bạn đến từ Đại học Bunkyo hướng dẫn và cùng chơi các trò chơi truyền thống của Nhật Bản như gấp giấy, chơi dây, đánh quay... Các sinh viên FPT cũng được dịp giới thiệu với những người bạn Nhật Bản về những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những món ăn truyền thống của Việt Nam và một vài câu nói tiếng Việt cơ bản.
Tiếp đó, đoàn sinh viên Bunkyo đã được mời đi dùng bữa tối bằng chính món phở truyền thống của Việt Nam. Nhiều bạn trong đoàn thổ lộ rằng các bạn đã nghe rất nhiều về món phở Việt Nam và rất muốn được thử thưởng thức hương vị của nó. Cuối cùng, những lời ngợi khen của những vị khách đến từ Nhật Bản đã chứng tỏ phở Việt Nam thực sự đã chinh phục được họ. Cuối cùng, cả đoàn trở về trường Đại học FPT để dự khán màn trình diễn của các thí sinh trong vòng chung kết cuộc thi English Melody Contest, kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến tham quan, giao lưu với trường Đại học FPT.
Theo dự kiến, đoàn sinh viên trường Đại học Bunkyo sẽ đi tham quan Hạ Long vào hai ngày 27 và 28 tháng 2, và sẽ trở về trường giao lưu, chia tay với sinh viên Đại học FPT vào ngày 1 tháng 3.
Một số hình ảnh: