Stereo man và hành trình đi tìm cảm xúc: CÁI NHÌN GẦN GŨI HƠN VỚI THẾ GIỚI THỨ 3

Ngày cập nhật: 26/05/2010
Sự đa dạng, muôn màu của tình yêu, cuộc sống
Ngày 19/5 vừa qua, tại trường Đại học FPT đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh mang chủ đề “Tôn vinh sự đa dạng của cuộc sống, tình yêu và giới tính” do Nhóm kết nối và chia sẻ ICS phối hợp cùng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường ISEE – đơn vị bảo trợ của ICS – tổ chức. Buổi tối cùng ngày, các khán giả còn có dịp thưởng thức tiết mục kịch hình thể “Stereo man và hành trình đi tìm cảm xúc” do các vũ công đến từ đoàn kịch 3 – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trình diễn.

Suốt cả ngày 19/5, hành lang trường Đại học FPT trở nên nhộn nhịp, náo nức khác thường. Từng tốp, từng tốp các bạn sinh viên chăm chú xem những bức ảnh của nhiều tác giả khác nhau, được trưng bày khắp dọc hành lang. Trên 30 bức ảnh với phong cách trẻ trung mà sâu lắng, đều toát lên chủ đề về sự đa dạng, muôn màu của tình yêu, cuộc sống, trong đó có chủ đề tương đối nhạy cảm đối với xã hội hiện nay là tình yêu đồng giới. Bạn Lê Thị Hải Yến, cộng tác viên của ICS – đơn vị tổ chức chương trình chia sẻ: “Mục đích của chương trình này không phải là để tuyên truyền hay cổ vũ cho những người đồng tính, mà thông qua chương trình này để nói rằng cuộc sống này rất đa dạng về màu sắc, về con người, về tình yêu. Mỗi con người có một cách cảm nhận tình yêu riêng, vì vậy, chúng ta nên trân trọng họ và những tình cảm của họ”.

Cùng với cuộc triển lãm ảnh, vào buổi tối, các sinh viên Đại học FPT và một số sinh viên từ các trường Đại học khác tại Hà Nội còn được thưởng thức vở kịch “Stereo man và hành trình đi tìm cảm xúc” của đoàn kịch 3 – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Vở kịch truyền đi thông điệp thay đổi nhận thức và giá trị xã hội theo chiều hướng công bằng cho nhóm đồng tính - một nhóm vốn bị coi là thiểu số và yếu thế trong xã hội. Tác phẩm được dàn dựng theo phong cách hiện đại, trẻ trung, kết hợp giữa kịch đọc và nghệ thuật hình thể nhằm khơi gợi cảm xúc chân thực và sâu sắc trong lòng người xem. Nổi bật lên trong vở kịch là hình ảnh những người đồng tính trong sự giằng xé nội tâm giữa cảm xúc thực sự của mình và rào cản xã hội, gồng mình để hoà nhập với cuộc sống, và khi không thể hoà nhập được với xã hội, họ bị xa lánh, kỳ thị. Sự kì thị được biểu hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau như chế nhạo bằng lời nói mỉa mai châm chọc, xa lánh, phân biệt đối xử, thậm chí tấn công đánh đập. Người đồng tính chịu nhiều sức ép từ phía gia đình, xã hội, đồng nghiệp, bạn bè do sự khác biệt trong xu hướng tình dục của mình. Điều này khiến họ phải chịu đựng những hành hạ về tinh thần và rất ít người dám sống đúng với bản chất thật của mình. Từ đó nảy sinh thái độ sống tiêu cực như đầu hàng, tạo vỏ bọc, tự dằn vặt hoặc thù ghét những người được cho là “bình thường”, buông thả, thậm chí tự tử.

Bên cạnh đó, vở kịch cũng đề cập hình ảnh của những người lầm tưởng về tình yêu đồng giới của mình, nhưng thực chất đó chỉ là tình yêu qua vẻ bề ngoài, và họ đã sớm rời bỏ nhau vì họ chưa thực sự yêu con người của nhau. Vở kịch đã kết thúc thành công trong tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Kết thúc vở kịch, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn kịch và với đại diện của ISEE về những cảm nhận, những thắc mắc liên quan đến “giới tính thứ 3”. Một số khán giả đã thẳng thắn đặt những câu hỏi về những vấn đề như nguyên nhân tại sao có những người đồng tính, có phải xã hội càng cởi mở với vấn đề này thì số người đồng tính càng nhiều không,… Một số khán giả khác thì chia sẻ những cảm nhận của mình về vở kịch. Thầy Nguyễn Khắc Thành, Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT bày tỏ: “Tôi vốn rất trân trọng những cái mới trong nghệ thuật, và vở kịch này là 1 cái mới đã được truyền tải rất thành công. Diễn hài kịch đã khó, nhưng diễn bi kịch được như các bạn còn khó hơn.”

Cuối chương trình, một bất ngờ thú vị cho các sinh viên Đại học FPT và các sinh viên trường khác đến tham dự khi ca sĩ Thuỳ Chi, người nổi tiếng với những ca khúc như “Xe đạp”, “Giấc mơ trưa”, “Thiên đường gọi tên”,… đã xuất hiện trên sân khấu và chinh phục toàn bộ những khán giả có mặt trong hội trường bằng giọng hát trong trẻo, cao vút của mình.

Hoàng Phú Quý
Số lượt đọc:3205-Cập nhật gần nhất:26/05/2010

Các tin mới

Các tin đã đăng