Tân sinh viên và cuộc sống mới ở Đại học FPT Hòa Lạc

Ngày cập nhật: 22/09/2012

Phấn khởi, hồi hộp, vui thích và có đôi chút bâng khuâng lo lắng là những tâm trạng khác nhau của các tân sinh viên khóa 8 ngay khi đặt bước chân đầu tiên lên cơ sở Đại học FPT Hòa Lạc ngày 18/9.

 

Từ đầu giờ chiều, các tân sinh viên khóa 8 đã tập hợp đông đảo phía trước tòa nhà Detech, chuẩn bị lên xe thẳng tiến lên cơ sở Hòa Lạc.

Trải qua chặng đường gần 30km, đến Hòa Lạc, sự hào hứng và niềm vui của ngày nhập trường vẫn còn căng đầy trên những khuôn mặt tươi trẻ của các tân sinh viên.

Đi cùng trên hành trình từ tòa nhà Detech về Đại học FPT Hòa Lạc không chỉ có các thầy cô giáo viên chủ nhiệm, mà đồng hành cùng các em còn có cả bố mẹ và nhiều người thân nữa. Các bậc phụ huynh tân sinh viên đều mong muốn được “mục sở thị”, tận mắt thăm nơi ăn, chốn ở của con cái mình trong 4 năm sắp tới.

 

Những bước chân khẩn trương với nhiều hành lý cho quãng đời tân sinh viên

Được bác bảo vệ giúp mang đồ lên tận phòng, bước chân của nữ sinh khóa 8 thêm rộn ràng và mau mắn hơn. Cuộc sống mới, xa gia đình, xa người thân sẽ có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn các bạn sẽ có thêm được nhiều bạn bè hơn, được giao lưu và học hỏi nhiều hơn nữa.

 

 Các bạn nữ tươi tắn trong ngày nhận phòng

Đưa con em mình lên nơi ở mới, được tận mắt nhìn thấy giảng đường- nơi các con học tập, nhà ăn- nơi các con dùng bữa, khu vực kí túc xá- nơi các con ở, và các khu vực con em mình luyện tập thể thao, tổ chức trò chơi…, phụ huynh đã cảm thấy an tâm hơn.

Trong tuần lễ định hướng, các tân sinh viên được sắp xếp phòng dựa trên danh sách lớp. Tuy nhiên, khi kết thúc giai đoạn một tháng rèn luyện tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2, trở về Hòa Lạc, các bạn sẽ được xếp lại phòng nếu theo nguyện vọng cá nhân.

Để bắt đầu một cuộc sống mới, các tân sinh viên FPT đã cùng nhau đi sắm sửa các đồ dùng cá nhân tại siêu thị mini của trường. Chiếu, gối, chậu, xô và nhiều đồ dùng thiết yếu khác được các bạn nhanh chóng lựa chọn.

 

Khép lại quãng thời gian bên gia đình, bố mẹ, sau ngày khai giảng, các tân sinh viên như trưởng thành hơn, biết lo lắng, tự lập hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.

Dù là bạn từ thời phổ thông hay mới chỉ quen nhau ít phút trước đó, các tân sinh viên FPT đã thể hiện tinh thần quảng giao, nhanh chóng hòa đồng, giao lưu văn nghệ và cùng nhau trò chuyện.

 

Mong rằng trong một môi trường mới, giữa những người bạn mới và các thầy cô mới, các tân sinh viên khóa 8 sẽ thích ứng và hòa nhập nhanh, chăm chỉ học tập và bền bỉ với đam mê của mình để xứng đang với sự tin yêu của gia đình, thầy cô.

 

 

Ảnh: Anh Dũng
Số lượt đọc:3088-Cập nhật gần nhất:22/09/2012

Các tin mới

Các tin đã đăng