Lễ trao giải đã tôn vinh các bài viết đoạt giải trên cả hai hệ thống: Giải do độc giả bình chọn và Giải do Ban tổ chức lựa chọn. Khởi động từ tháng 11/2011 nhằm chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011, cuộc thi viết “Tôi và FU” do báo Cóc Đọc phát động dành cho đối tượng là các sinh viên trong trường đã thu hút sự quan tâm theo dõi và bình chọn của đông đảo cán bộ, sinh viên trong và ngoài FU. Kết thúc cuộc thi với tổng số 35 bài dự thi đã nhận được, cùng nhiều đề tài phong phú: con đường lựa chọn đến với trường, những kỉ niệm, những tình cảm dành cho thầy cô giáo, cho bạn bè, cho gia đình… Mỗi một bài viết đều được tác giả thể hiện sinh động, mang những xúc cảm riêng với văn phong trong sáng, tình cảm.
Theo đó, hệ thống giải Nhất do khán giả bình chọn (dựa trên số ấn like từ tài khoản mạng xã hội Facebook) đã thuộc về bài viết "Giáo sư" của tác giả Nguyễn Minh Quân – sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng với hơn 3.000 lượt bình chọn. Bài viết cho thấy những thay đổi tích cực rõ rệt của bản thân tác giả, cả trong suy nghĩ lẫn hành động kể từ ngày làm sinh viên FU.
Tác giả Nguyễn Minh Quân - giải Nhất do độc giả bình chọn
Bám sát với số lượng bình chọn hơn 2.000 lượt là bài viết We are family của tác giả Kiều Hồng Hạnh với những cảm xúc được chia sẻ rất chân thật sau lễ hội FCamp.
Giải Ba thuộc về bài viết "Mẹ tin con" của tác giả Nguyễn Công Mạnh (bút danh Kiwikawa) như một bức thư xúc động của người con dành cho mẹ của mình khi vượt qua khó khăn đi học xa nhà.
Chủ nhân của các bài viết đoạt giải cùng Ban tổ chức
Bên cạnh hệ thống giải do độc giả bình chọn đã mang lại không khí sôi động cho cuộc thi, hệ thống giải do BTC lựa chọn nhằm tôn vinh các bài viết có chất lượng vượt trội với các thông điệp ý nghĩa, ấn tượng.
Theo đó, Giải Nhất thuộc về bài viết Nói với Em của tác giả Nguyễn Thành Long (cựu sinh viên khóa 1, hiện đang làm việc tại Nhật Bản). Bài viết dưới dạng bức thư gửi cho nhân vật “Em”, gây bất ngờ đến phút chót với lối viết tình cảm và dí dỏm.
Giải Nhì thuộc về bài viết “Nhà giàu” vượt khó của tác giả Bùi Đức Hiếu (bút danh Wind Ngây Thơ) với những luận điểm vững chắc để bảo vệ quan điểm “FU không phải là trường học của con nhà giàu”.
Giải Ba cùng thuộc về hai bài viết Hòa mình vào biển cả của tác giả Bùi Hữu Phúc (bút danh Phúc Bùi) – sinh viên khóa 5 ngành Kĩ nghệ phần mềm và Ngôi nhà nhỏ của tác giả Hoàng Thị Ngọc Tú (bút danh SUSU).
Cuộc thi đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng với những người tham gia và độc giả cùng những cảm xúc chân thành và tốt đẹp.
Độc giả có thể đọc toàn bộ các bài dự thi đã được đăng tải trên website Cóc đọc Online tại địa chỉ: http//cocdoc.fpt.edu.vn.