“Tư duy thành công” – không chỉ là một talkshow

Ngày cập nhật: 13/01/2010
Diễn giả Nguyễn Mạnh Hùng

Tối 8/1 vừa qua, tại ĐH FPT đã diễn ra buổi nói chuyện về "Tư duy thành công" của TS.Nguyễn Mạnh Hùng với sự tham dự nhiệt tình, đông đảo của các bạn sinh viên FPT, sinh viên các trường bạn như ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp, ĐH Kiến trúc... Tất cả đều có điểm chung: họ đều có một khát khao cháy bỏng muốn được thành công, muốn vươn tới chinh phục những ước mơ của mình, và tất cả đều đang chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ đầy nhiệt huyết của TS.Nguyễn Mạnh Hùng, người mà sau ngày hôm đó, tất cả đều gọi bằng Thầy.

Những kiến thức bổ ích...

Buổi nói chuyện xoay quanh những chủ đề như "Thành công là gì", "Học để làm gì" hay "Bí quyết thành công", "Thành công và Hạnh phúc",... Với hai câu hỏi "Thành công là gì" và "Học để làm gì", các bạn sinh viên đã đưa ra rất nhiều câu trả lời thú vị và độc đáo như "thành công là tích của suy nghĩ nhân với hành động" hay "học là để...bớt ngu". Cuối cùng, hai câu trả lời gây được ấn tượng nhất cho thầy Hùng là "thành công đơn giản là như khi ta được điểm 10, mẹ thưởng cho ta cái kẹo" và "học là để thay đổi bản thân".

Nói về vấn đề "Làm thế nào để thành công", thầy Hùng đưa ra công thức: Thân + Khẩu + Ý, và nhấn mạnh rằng "Ý", tức là tư duy, là yếu tố quan trọng nhất, vì từ tâm thức mới dẫn đến hành động, và rồi mới dẫn đến kết quả. Có một câu nói của thầy mà nhiều sinh viên rất tâm đắc, đó là: "Bắt đầu, tức là đã thành công được một nửa".

Thầy Hùng cũng chỉ ra 5 điều mấu chốt để một người thành công, mà điều đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất là: một người thành công phải có tư duy của người thành công. Họ luôn luôn tâm niệm, luôn luôn có một niềm tin sắt đá rằng: "Tôi là người thành công. Tôi nhất định sẽ thành công. Tôi không thể là người không thành công". Những lời nói đó luôn vang vọng trong tâm can họ, trong trái tim họ.

Không khí tràn đầy sức tr

"Sức trẻ", theo lời thầy Hùng, thì không nhất thiết cứ phải trẻ tuổi mới có sức trẻ. Sức trẻ là đam mê, là mơ ước, là khao khát, là hoài bão, là quyết tâm, là hành động... Và những người có mặt tại buổi talkshow hôm đó chắc chắn đã cảm nhận được sức trẻ đó từ thầy Hùng và từ các bạn sinh viên.

Buổi tối hôm đó, không chỉ thu hút sinh viên ĐH FPT, mà cả sinh viên từ các trường ĐH khác, thậm chí cả những anh chị đang đi làm cũng đến tham dự. Hội trường phòng 202 chật kín chỗ ngồi, đến mức BTC buộc phải tháo vách ngăn của phòng để tăng cường thêm chỗ ngồi cho các khách tham dự chương trình. Thầy Hùng nói chuyện hết sức nhiệt tình, tâm huyết, khiến cho các thành viên tham dụ cũng hòa nhịp với sự cởi mở, sôi nổi khi trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi. Mỗi lần thầy đặt ra một câu hỏi là một lần có hàng chục cánh tay giơ lên. Theo kế hoạch đã định buổi nói chuyện kết thúc vào lúc 8h, nhưng cả thầy và trò đã nói chuyện hăng say đến mức tới 9h tối, vẫn còn rất nhiều khách tham dự hăng hái muốn đặt câu hỏi.

Đáp lại sự nhiệt tình của diễn giả, kết thúc buổi nói chuyện, món quà có ý nghĩa nhất mà các thành viên tham dự chương trình dành tặng cho TS.Nguyễn Mạnh Hùng đó là một tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười vui vẻ không gì thay thế được đúng như mong muốn của diễn giả: để các bạn ra về chỉ còn lại một tâm hồn nhẹ nhàng, vui vẻ với những nụ cười trên môi.

Có thể nói, buổi nói chuyện với thầy Nguyễn Mạnh Hùng ngày hôm nay không chỉ là một buổi talkshow, mà nó như một chiếc chìa khoá đưa các bạn sinh viên bước qua cánh cửa thành công trong chặng đường phía trước.

Bài viết có liên quan

 

KwiZ
Số lượt đọc:4569-Cập nhật gần nhất:13/01/2010

Các tin mới

Các tin đã đăng