Vui vẻ với Ngày hội “Hand-made” ở Trường ĐH FPT

Ngày cập nhật: 16/09/2010
Nối tiếp thành công của “Ngày hội dịch vụ miễn phí”, trong hai buổi sáng ngày 9 và 10/9, Phòng Phát triển cá nhân (PDP) đã phối hợp với Hội sinh viên Trường Đại học FPT tổ chức Ngày hội “Hand-made” - “Quà nhỏ xinh, rình bỏ túi” lần lượt tại Tòa nhà Detech và Tòa nhà Việt Úc.

Đến với ngày hội “Hand-made” lần này, cán bộ và các sinh viên đã được tham gia rất nhiều trò chơi thú vị và sôi nổi, có cơ hội được sở hữu các sản phẩm thủ công nhỏ xinh và vô cùng độc đáo, mang dấu ấn của riêng mình. Một trong số các trò chơi “hút khách” nhất là vòng ánh sáng. Luật chơi vô cùng đơn giản: Người chơi sẽ dùng tay điều khiển một thanh có gắn vòng tròn nhỏ của BTC đi luồn lách qua một đoạn dây ngắn sao cho đèn không sáng thì người chơi giành phần thắng và nhận được coupon ưu đãi.

Ngoài ra, khi tham gia các trò chơi đòi hỏi tính chính xác cao như phi tiêu, ném ống đũa hay cực kì vui nhộn như thổi kèn, người chơi cũng có rất nhiều cơ hội nhận được coupon, số lượng phụ thuộc vào khả năng và kết quả mà người chơi đạt được.

Sau khi có được coupon trong tay, người chơi sẽ dùng coupon để tham gia rất nhiều dịch vụ hấp dẫn và nhận cho mình những món quà Hand-made vô cùng xinh xắn và đáng yêu để “bỏ túi”, mang về trưng diện ở bàn học, giường ngủ, khung cửa sổ...

Đây cũng là lần đầu tiên cán bộ và sinh viên FPT có cơ hội được lấm lem bùn đất, tự mình nhào nặn ra cốc, đĩa,... từ đất sét dưới sự hướng dẫn của các anh chị đến từ làng gốm Bát Tràng ngay tại nơi làm việc, học tập của mình.

Bên cạnh đó, những bạn thích tỉ mẩn với những viên gốm nhỏ có hình chữ cái hay họa tiết có thể tìm đến với gian hàng xâu vòng. Còn những bạn yêu màu sắc và sự sáng tạo thì chỉ với 4 cupon đã có thể chọn cho mình một “em tượng” thật xinh và hí hoáy cùng “em” ý suốt buổi hay nhặt nhạnh lấy vài “anh sỏi”, tô tô vẽ vẽ theo sự tưởng tượng của mình.

Trong thời gian chờ “anh sỏi” và “em tượng” khô, mọi người nhanh chân đặt chỗ trước bàn đồ nghề của chú nặn tò he hay hai cô kết dế cỏ, cào cào cọ rồi dùng cupon đổi lấy những thứ mình thích.

Sau hai buổi sáng vô cùng nhộn nhịp, ngày hội kết lại trong sự nuối tiếc của mọi người. Tham gia ngày hội, cán bộ, sinh viên trường Đại học FPT đã được thả mình vào không gian sôi động cùng các dịch vụ, được biết và làm quen với những nghệ nhân làm đồ thủ công, được ngắm nhìn, tìm hiểu và tự tay làm ra rất nhiều sản phẩm độc đáo. Bạn HươngNT - sinh viên khóa 5 cho hay: “Mình cảm thấy như được trở lại những ngày còn bé. Được thỏa sức cùng những ước mơ, sở thích của mình. Thật là thích khi được chơi, được nghịch ngợm rồi còn có quà để tặng cho bạn bè, người thân và mang về nhà nữa chứ”. Không có được may mắn như Hương, Tuấn Anh sinh viên khóa 4 ỉu xìu: “Mình học chiều nên lúc mình tới trường thì mọi người đã bắt đầu thu dọn. Mình chỉ kịp tô một chú tượng bé xíu làm kỷ niệm thôi. Nhất định lần sau mình sẽ chú ý theo dõi thông tin để không để lỡ cơ hội như lần này”.

Được biết, chương trình “Ngày hội dịch vụ miễn phí” và ngày hội “Hand-made” là các hoạt động nằm trong seri chương trình “Cóc thèm chơi” của Phòng Phát triển cá nhân Trường ĐH FPT. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng với những nội dung khác nhau, giúp cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học FPT có những giây phút thật vui vẻ và đầy hứng khởi.

MaiĐTX
Số lượt đọc:2805-Cập nhật gần nhất:16/09/2010

Các tin mới

Các tin đã đăng