Nguyễn Đăng Quang – Chú Cóc vàng với ước mơ giản dị

Đầu đinh chất FPT, khuôn mặt khôi ngô hơi chút trẻ con, làn da nâu rám nắng khỏe mạnh, đó là hình ảnh của Nguyễn Đăng Quang, chú Cóc vàng học kỳ Spring 2009. Bạn là người đã sở hữu một chuỗi thành tích đáng nể, với hai giải nhì Tin học Quốc gia và mang về Cup đồng siêu cup đầu tiên cho FU trong kỳ thi ACM

Chân dung chú Cóc vàng đặc biệt

Ngày đầu gặp nhau, lớp 423 chẳng có mấy ấn tượng về Quang, ngoài thành tích học bổng toàn phần và ...rất hay cười. Lên Xuân Hòa, sống chung với nhau một thời gian dài, nhờ thế "bản chất" của Quang đã dần bộc lộ hết. Những lần đi lao động, bên cạnh một số cá nhân làm cho qua quít, Quang âm thầm làm hết phần việc của mình, và còn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Dù hầu hết chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm lao động, nhưng với khả năng quan sát tốt và óc phân tích logic, Quang luôn là người tiếp thu là học hỏi cách làm việc nhanh nhất. Sự thông minh sáng dạ cũng như nhiệt tình của bạn khiến cho trong một lần giao việc, thầy Quang tròn phải xuýt xoa: "Các em thấy đấy, cứ ai tên Quang là mẫn cán lắm". 

Xuân Hòa cũng là nơi chúng tôi chứng kiến khả năng chơi dota tuyệt vời của Quang. Trong những năm cấp 3, mặc dù vẫn tham gia ôn luyện thi học sinh giỏi Tin Quốc Gia, nhưng khả năng điều binh khiển tướng của Quang cũng không hề kém cạnh những gamer chơi 10 đến 15 giờ một ngày. Có lẽ, đó là nhờ khả năng phân tích tốt bẩm sinh. Quang chia sẻ: "Mọi người thường phản đối chơi game, nhưng mình nhận thấy, qua game, chúng ta có thể học thêm được nhiều điều, luyện tập khả năng nhanh nhạy của bộ não, khả năng teamwork... Tuy nhiên đúng là chơi game quá nhiều mà chểnh mảng học hành thì không tốt".

Về Hà Nội, tôi lại phát hiện được một điểm tốt nữa ở Quang, sự nhiệt tình. Bất cứ khi nào được bạn bè nhờ, dù là giảng bài, debug hộ, hay thậm chí chỉ là... chữa máy tính, Quang đều giúp đỡ hết mình. Học kỳ đầu, một thời gian, cả lớp rất ngạc nhiên khi thấy Quang suốt ngày bùng học. Có những bạn lo lắng Quang quá sa đà vào game, số khác lại đồn thổi Quang "vì tình mà quên học". Chỉ đến khi Quang mang về hai giải ACM, mọi người mới biết thời gian này, Quang hi sinh một số buổi học trên lớp để ôn tập cùng cả đội. Trong lần viết bài về đội tuyển ACM lúc đó, tôi cũng rất bất ngờ khi biết nhóm của Quang thường xuyên thức đến 3 giờ sáng học ôn. Có những ngày Quang dành đến 10 giờ để code. Vậy nên chẳng lạ gì khi bạn giành được Cup đồng siêu cup (nội dung siêu cup là nội dung cá nhân khó nhất tại ACM), đánh dấu sự thành công trong lần ra quân đầu tiên của FU.

Ngoài sở thích là chơi game, Quang còn có thú vui đọc sách và xem anime. Điểm số của bạn luôn chót vót có lẽ nhờ thói quen nghiền nát sách giáo trình ngay từ ...trước khi bắt đầu block. Nhớ lần đến chơi nhà Quang, nghe bạn giới thiệu cuốn Linear Algebra, sách giáo trình của trường, bỗng tôi thấy nó hay đến nỗi bản thân tôi cũng muốn thử một lần đọc hết xem sao. Quang từ nhỏ đã mê origami, vì bố mẹ không thích nên phải giấu sách xuống gầm giường. Dần dần, Quang yêu luôn văn hóa Nhật, đặc biệt là khả năng gìn giữ bản sắc dân tộc riêng biệt của người Nhật dù trong thời hội nhập. Yêu thích văn hóa Nhật như vậy nên không ngạc nhiên khi Quang luôn đứng đầu khóa 4A trong môn học này. Quang cũng có chia sẻ mong muốn được một lần sang Nhật để có thể tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn từ dân tộc nhỏ bé này, với điều kiện khắc nghiệt, nhưng mang trong mình một ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Tổ  ấm giản dị

Chúng tôi đến thăm nhà Quang một buổi chiều vừa học võ xong. Không gian riêng của Quang giản dị đến lạ lùng. Cái giường nhỏ gọn gàng, ngăn nắp vừa là góc học tập vừa là nơi nghỉ ngơi của bạn nằm ở gian bên ngoài còn khu bên trong là phòng khách và gian bếp. Ngăn giữa hai khu là một khoảng sân trời thoáng. Trong phòng khách, giấy khen và giải thưởng của Quang được đặt ở những vị trí khá khiêm tốn. Căn nhà không lớn, cũng không hào nhoáng nhưng cuốn hút đặc biệt, đơn sơ, mộc mạc như chính những con người sống ở đó.

Đậm chất công nghệ thông tin, không tủ sách đồ sộ, chỉ một cái bàn sinh viên nhỏ gọn và một laptop, với Cóc "thèm đọc" này, thì Internet là nguồn tri thức chính. Quang chia sẻ về lịch sinh hoạt mang phong cách IT của mình: "Thời gian rỗi của tớ dành hết cho "người yêu" laptop, lúc thì tớ chơi game, xem anime, có khi lại đọc sách."

Ngoài ra, Quang còn là một trong số ít bạn nam thời nay có khả năng nấu nướng. Hiện nay ở nhà, bạn vẫn chỉ là phụ bếp cho anh và bố, nhưng thời cơ tỏa sáng của bếp phó này chắc cũng không xa nữa đâu.

Thành công và hạnh phúc đối với Cóc vàng

Chúng tôi hay đùa Quang mang giấc mơ của người đàn ông trưởng thành với "ngôi nhà và những đứa trẻ. Quang không mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, cũng không tự ép buộc mình phải thành đạt. Trong mọi công việc, bạn đề cao yếu tố yêu thích, chứ không chú trọng vào lương cũng như quyền lợi, địa vị. Có lẽ cũng vì vậy mà trong mọi công việc, khi đã quyết định tham gia, Quang đều làm với tất cả nhiệt tâm. Quang chia sẻ: "Cái quan trọng nhất là cần sống thật với bản thân, không nên vì một chút lợi ích mà sống không thật với mọi người, và cũng là tự lừa dối bản thân".

Triết lý "sống thật với bản thân" thể hiện rõ ràng trong cách mà Cóc vàng học tập. Quang học không vì điểm số, càng không vì danh hiệu Cóc vàng. Bạn chỉ cảm thấy rằng tuổi trẻ thì nên dành thời gian để học hỏi, tích lũy  kiến thức, tuyệt nhiên không để một thành tích cụ thể nào cả làm cho bận tâm. Ngày thi, các bạn sinh viên thường ôm khư khư cuốn sách giáo trình cho ... yên tâm, Quang thì ngược lại, luôn đến phòng thi trong trạng thái ...tay không. Nhờ thế mà dưới áp lực khá nặng tại FU, khi nhiều bạn sinh viên cảm thấy stress, Quang vẫn học tập hết sức ung dung, không những thế còn về đích học kì Spring 2009 với danh hiệu Cóc vàng.

Quang cho rằng, trong cuộc sống, mỗi chúng ta nên học cách hi sinh. Với triết lý đền đáp tiếp nối, Quang tin, trong mỗi tập thể, chỉ cần mỗi người chịu hi sinh môt chút, thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên bạn cũng nghĩ rằng, không nên chọn cách hi sinh mà không mang lại một lợi ích gì. Bạn kịch liệt phản đối việc một số nhóm làm project theo kiểu leader làm hết. Đó không phải là sự hi sinh đúng đắn.

Còn rất nhiều điều nữa ở Nguyễn Đăng Quang mà khi tiếp xúc cam đoan các bạn cũng sẽ bất ngờ. Xin chúc Quang tiếp tục tiến bước trên con đường FPT trước mắt mà bạn đã chọn, cũng như trên đường đời rất dài sau này. Hy vọng Quang vẫn mãi như hiện nay, thông minh, sáng dạ, ham học hỏi và sống đầy nhiệt huyết.

Lý lịch trích ngang

Ngày oe oe tiếng đầu tiên: 13/05/1990

Các trường học đã từng mài đũng quần: Mẫu giáo Thành Công, Tiều học Thành Công, Hà Nội Ams, Khối phổ thông chuyên tin Đại học Sư Phạm, Đại học FPT.

Thành tích nổi bật: Hai giải nhì Quốc Gia tin học năm 2007 và 2008. Giải ba đồng đội không chính thức và cup đồng siêu cúp tại kỳ thi ACM năm 2008 - 2009. Cóc vàng học kỳ spring 2009.

Sở thích: chơi game, xem anime, đọc sách.

Môn học yêu thích: Tiếng Nhật và các môn lập trình. Đặc biệt yêu văn hóa Nhật.


Anh TV - Thắm HT

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng